20h ngày 12/2, anh Quang, ở tổ dân phố Quyền Thượng, phường Kỳ Trinh, nghe tiếng động ngoài ngõ nên ra xem, phát hiện bé gái sơ sinh, quấn trong chăn đặt trước cửa. Tìm xung quanh, anh Quang thấy chiếc làn nhựa đựng nhiều đồ dùng cho trẻ sơ sinh như: khăn lau, giấy ướt, bỉm.
Anh Quang đã báo cáo sự việc với chính quyền, đưa bé gái tới Trạm y tế phường Kỳ Trinh kiểm tra sức khỏe. Y tá xác định bé khoảng ba ngày tuổi, nặng 3 kg, đã cắt dây rốn, sức khỏe bình thường.
Ông Nguyễn Duy Đông, Chủ tịch UBND phường Kỳ Trinh, cho biết bé gái đang được tạm giao cho gia đình phát hiện chăm sóc. Sau một tuần phát thông báo tìm người thân, nếu không có ai đến nhận, phường sẽ làm thủ tục nhận con nuôi cho bé theo quy định.
"Anh Quang và chị Trần Thị Ngoan lấy nhau gần 10 năm song chưa có con. Hôm qua, khi nhặt được đứa trẻ, hai vợ chồng mừng rỡ rồi ôm nhau khóc. Họ rất muốn được nhận nuôi bé gái", ông Đông nói.