Khoảng 20h30 ngày 18/10, đang uống trà đá dưới sảnh toà nhà, anh Nguyễn Đình Hưng (cư dân tòa HH2A Linh Đàm) bỗng nghe tiếng động lớn giữa hai toà HH1A và HH2A, khu tổ hợp chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Anh Hưng tưởng thớt rơi nên chạy ra kiểm tra thì bất ngờ phát hiện một bé trai sơ sinh.
"Tôi chạy ra thì cháu bé nằm dưới đất, không quấn khăn nên vội cởi áo khoác đang mặc trùm lên thi thể bé", anh Hưng nói và phán đoán có thể em bé rơi từ trên cao xuống.
Cảnh sát sau đó có mặt bao vây hiện trường, điều tra nguyên nhân. Các căn hộ ở hai toà này bị rà soát. Gần 23h cùng ngày, ba người phụ nữ ở một căn hộ tầng 31 được mời lên làm việc.
Sáng 19/10, đại diện Công an quận Hoàng Mai cho biết đang phối hợp cùng Công an Hà Nội điều tra nguyên nhân cái chết của em bé. Một nữ sinh viên đại học ở Hà Nội được xác định nghi liên quan đến vụ việc, nhưng sức khỏe cô không tốt nên đang điều trị tại bệnh viện.
P.D.