Các nhân viên bảo vệ bên ngoài bệnh viện ở thành phố San Francisco Gotera, thuộc khu hành chính Morazan, nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ lúc khoảng 2h ngày 16/12.
Theo truyền thông địa phương, đứa trẻ được quấn bằng vài chiếc chăn mỏng rồi cho vào thùng các tông, đặt ở lối vào bệnh viện. Bé được đưa vào kiểm tra y tế ngay sau khi được phát hiện và đặt tên là Diego Antonio.
Các bác sĩ tin rằng bé mới chào đời được khoảng 4 hoặc 5 tiếng do trên người vẫn còn nguyên dây rốn. Tình trạng sức khỏe của Diego tốt, bé nặng chừng 3,2-3,6 kg.
Diego sẽ được đưa tới trại trẻ mồ côi do nhà chức trách chưa tìm thấy mẹ em.
Viện Phát triển trẻ em và thiếu niên El Salvador đang bắt đầu các thủ tục nhận nuôi với hy vọng sẽ tìm cho Diego một gia đình tốt.
Hướng Dương (Theo Mirror)