Theo bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, bé Nguyễn Văn An phản xạ tốt, ăn được qua ống xông khoảng 8 lần một ngày, mỗi lần 10 ml sữa. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm khuẩn của bé còn nặng, bị xẹp phổi trái, đang được điều trị tích cực.
Trước đó, ngày 17/6, bé An đã được rút máy thở, chiếu đèn để điều trị vàng da. Nhưng đến trưa 19/6, do sức khỏe quá yếu, bé phải thở máy trở lại, kết hợp vật lý trị liệu vỗ rung.
Các bác sĩ đã chăm sóc và điều trị vết thương ngoài da cho bé. Tình trạng sốc nhiễm khuẩn được kiểm soát dù vẫn còn nặng, giảm sử dụng thuốc vận mạch, vẫn phải điều trị tích cực trong thời gian tới. Hiện, các chi phí điều trị cho bệnh nhi được bảo hiểm thanh toán toàn bộ.
Trước đó, ngày 8/6, người dân xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong một hố ga không mảnh vải che thân.
Khi phát hiện, cơ thể bé thâm tím, bốc mùi hôi, bị kiến, giòi bám đầy mắt, tai, mũi, không có đồ đạc cá nhân cũng như thông tin liên hệ. Cán bộ y tế xã đã sơ cứu cho bé rồi đưa tới Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn điều trị.
Người phụ nữ 31 tuổi, quê Hà Nam được xá,c là mẹ bé. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con, người này sau khi đẻ xong đã vứt bỏ.
Nhiều người đã liên hệ tới bệnh viện để xin nhận bé trai bị bỏ rơi ở hố ga làm con nuôi, nhưng bệnh viện không đủ thẩm quyền để giải quyết. Một phụ nữ ở Hà Tĩnh nhận là bà ngoại bé nhưng chưa được xác minh.
Nguyễn Ngoan