Chiều 25/6, bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, thở dài cho biết bệnh nhi vẫn đang bị viêm phổi nặng và phải dùng tới bốn loại kháng sinh. Bé được bác sĩ đặt tên là Nguyễn Văn An.
"Chúng tôi không nói trước điều gì, chỉ biết sẽ nỗ lực hết sức để cứu cháu", bác sĩ Giang nói.
Hiện tình trạng nhiễm khuẩn huyết của bệnh nhi vẫn chưa thể kiểm soát, đồng thời chưa thể cai máy thở. Trước đó, các bác sĩ đã tiến hành rút ống nội khí quản cho bệnh nhi trong một buổi sáng nhưng đến chiều phải lắp trở lại.
Cũng theo bác sĩ Giang, từ hôm tiếp nhận cháu bé vào điều trị, hàng ngày bệnh viện vẫn có cuộc trao đổi, hội chẩn với các đồng nghiệp bên Bệnh viện Nhi Trung ương. "Bé An vẫn đang được chăm sóc chu đáo", bác sĩ Giang cho hay.
Tình trạng còn nặng nhưng cũng có những tín hiệu từ bệnh nhi khi bé đã ho được. "Nếu không ho thì còn nguy hiểm hơn", bác sĩ Giang nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, phổi trái xẹp nay đã phồng lại, song xuất hiện tình trạng đông đặc hai đáy gây giảm thể tích và khả năng đàn hồi của phổi. Các vết thương ngoài da của bé đã lành.
Trong khi đó, theo ông Vũ Việt Hùng, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, từ khi bé nằm viện vẫn chưa có người thân nào tới thăm nom. Từng có một phụ nữ ở Hà Tĩnh nhận là bà ngoại của bé nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh mối quan hệ huyết thống.
Trước đó, bé Nguyễn Văn An bị mẹ đẻ bỏ rơi ở hố gas tại thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây. Sau ba ngày, người dân mới phát hiện bé trong tình trạng còn nguyên dây rốn, bị kiến, dòi bu đầy mắt, mũi, miệng, tai và cuống rốn.
Ngày 9/6, Công an thị xã Sơn Tây tìm ra mẹ cháu bé. Tại cơ quan công an, người mẹ khai ngày 6/6 đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đêm 6/6, người phụ nữ này đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ, tự sinh cháu bé, sau đó bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ.
Phạm Chiểu