Theo NetEase, bé gái 2 tuổi, sống ở thành phố Kiến Đức, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), đã dẫn hai đứa em một tuổi trốn khỏi nhà trong vòng hơn một giờ. Ba đứa trẻ đi xuống cầu thang từ tầng 6, vượt qua cửa an ninh và cuối cùng chạy ra đường.
Chủ một cửa hàng tạp hóa trong khu đã nhìn thấy ba đứa bé đứng bên vỉa hè và đi thơ thẩn, trông giống hệt những con chim cánh cụt đáng yêu. Anh ta thậm chí còn cho mỗi bé một chiếc kẹo mút khi chúng dừng chân ở cửa hàng.
Shanghaiist đưa tin một nhân viên cảnh sát họ Chen sau khi nhận được thông báo đã kịp thời có mặt ở hiện trường. Lúc này, rất đông người hiếu kỳ đã tập trung xung quanh ba chị em, một số người còn nói rằng muốn đem chúng về nhà nuôi.
Tuy nhiên Chen, người đã có hai con, quyết định dẫn ba bé về sở cảnh sát. Anh lập một đội ứng phó khẩn cấp, chia thành 3 nhóm nhỏ: một nhóm cố tìm cách liên lạc với bố mẹ bọn trẻ, một nhóm chơi với chúng trong khi nhóm còn lại sẽ ra ngoài, mua sữa và quần áo, bởi cô chị cả 2 tuổi lúc này không mặc gì trên người, còn hai đứa em 1 tuổi chỉ đóng bỉm.
Sau khi tìm hiểu, cảnh sát phát hiện ra bà mẹ của những đứa trẻ này đang nằm ngủ trong nhà thì các con nhân cơ hội bỏ trốn. Lúc tỉnh dậy và không thấy con đâu, cô lập tức chạy đến sở cảnh sát. Cô khai chồng vội đi làm nên đã quên khóa cửa nhà. Mãi đến khi thức giấc vào 8h sáng, cô mới nhận ra các con đã biến mất.
Hướng Dương