Rạng sáng 16/10, Công an Sóc Trăng bắt giữ Danh Quốc Nam (14 tuổi) ở phường 1, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) để điều tra nguyên nhân khiến bé trai bán vé số Phùng Minh Tấn (12 tuổi) thiệt mạng. Vụ án đã gây xôn xao dư luận suốt tuần qua bởi nạn nhân nhà nghèo, bán vé số kiếm tiền nuôi ông nội nhưng chết một cách thương tâm.
Theo cơ quan chức năng, gia đình Nam cũng nghèo, cha mới mất. Nhà em ở bến xe Vĩnh Châu, hàng ngày bán vé số kiếm tiền giúp mẹ.
Làm việc với cơ quan điều tra, Nam khai nguyên nhân giết Tấn là ngoài ý muốn, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân nhất thời. Cụ thể, trên đường đi bán vé số trưa 9/10, Tấn, Nam và đứa cháu 12 tuổi của Nam cùng vào lùm cây trứng cá, cạnh bên là ao nước để đi vệ sinh.
“Do Tấn ném đất vào người của cháu để trêu chọc nên cháu đẩy Tấn xuống ao”, Nam khai và cho biết khi Tấn chới với, cậu đã nhặt đá ném trúng đầu Tấn.
Khi Tấn trôi vào vào bờ, nằm sấp trên mặt nước, Nam và đứa cháu nghĩ Tấn giả vờ chết nên lục túi lấy 12 tờ vé số và 60.000 đồng của Tấn rồi bỏ đi. Chiều 11/10, người câu cá phát hiện xác Tấn trương phình cạnh mé nước, Nam kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe và bà này đã dắt con xuống Bạc Liêu trốn. Được sự động viên của công an cùng người thân, mẹ Nam đã dắt con ra đầu thú ngày 15/10.
Một tuần trước ông nội Tấn chờ cháu về ăn cơm nhưng quá giờ vẫn không thấy. Ông điện thoại cho nạn nhân nhưng không liên lạc được, đi tìm cũng không thấy. Sau khi báo công an và nhà chức trách đang tìm thì chiều 11/10 người dân Vĩnh Châu phát hiện xác Tấn.
Vụ việc được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ và xác định hành vi của những người liên quan.
Phúc Đạt