Ảnh minh họa: kidshootings.blogspot.com |
Sự cố đau lòng xảy ra chiều 30/4 khi cậu bé đang chơi đùa cùng khẩu súng trường tại nhà mình ở quận Cumberland, bang Kentucky.
Cảnh sát cho biết vụ nổ súng diễn ra vào khoảng 1h chiều. Bé gái 2 tuổi ngay lập tức được đến cấp cứu ở bệnh viện quận Cumberland. Tuy nhiên dù đã cố gắng hết sức, các bác sĩ vẫn không thể cứu sống cô bé.
Ông Gary White, điều tra viên quận Cumberland, cho biết nạn nhân được xác nhận là Caroline Starks. White nói với Lexington Herald-Leader rằng tại thời điểm vụ tai nạn xảy ra, mẹ của cả hai đứa trẻ có mặt ở nhà.
Ông White nói thêm rằng khẩu súng nói trên là món quà cậu bé nhận được năm ngoái, của hãng Crickett, chuyên sản xuất súng cho trẻ em. Trước đây, khẩu súng vẫn đặt trong góc phòng và bố mẹ em không hề nhận thấy nó đã được lấy ra khỏi đó. "Đó là một khẩu Crickett", Metro dẫn lời ông bố cho biết. "Đó là kiểu súng trường nhỏ cho trẻ con. Thằng bé chỉ quen bắn súng nhỏ".
Một cuộc khám nghiệm tử thi đã được tiến hành vào hôm qua, nhưng ông White cho biết vụ nã súng dự kiến sẽ được xem là sự cố bất ngờ. "Đây chỉ là một trong những vụ tai nạn điên rồ", White nói.
Hướng Dương