Khoảng 6h sáng 12/6, ông Vũ Đình Lăng (69 tuổi), sống tại thôn Đinh (xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội), phát hiện cháu trai tử vong bất thường, trên cơ thể có vết bầm tím. Ông tường trình với cơ quan chức năng: “Khoảng 5h sáng tôi dậy thì phát hiện ra thi thể cháu ở trong chậu nước ngay cạnh cầu thang”.
Ông Lăng cho biết, trước đó khoảng 4h mẹ cháu vẫn còn cho cháu bú, mà trong vòng hơn một tiếng đồng hồ đã xảy ra sự việc đau lòng trên. Ngồi ở góc nhà bên cạnh linh cữu của đứa con đỏ hỏn, chị Chinh khóc nghẹn không nói lên lời.
Sau đó, người trong gia đình cháu bé còn phát hiện dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày Lăng" trên cầu thang. Lăng là tên của ông nội cháu bé.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.
Ông Phan Lạc Trường, Chủ tịch xã Hữu Bằng, xác nhận cháu bé tử vong là con của anh Vũ Đình Hải (29 tuổi). Vị lãnh đạo này cho biết gia đình anh Hải thuộc diện cơ bản, chồng làm thợ mộc còn vợ làm công nhân. Vợ chồng anh Hải hiện ở cùng bố mẹ.
Người dân địa phương cho hay gia đình anh Hải ăn ở hiền lành, trước nay chưa có điều tiếng với ai.
Biết tin, một số người đã lập thùng quyên góp, vận động ủng hộ gia đình bé trai xấu số. Cũng trong chiều nay, gia đình đã mua quan tài đưa về nhà để chuẩn bị lo hậu sự cho cháu bé.
Quang Chiến