Bé được đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) ngày 21/3, trong tình trạng hoảng loạn, vết thương chi chít ở đùi trái.
Theo gia đình, trong lúc đang đạp xe gần cổng nhà, cô bé bất ngờ bị con chó pitbull nhà hàng xóm giật đứt xích, lao vào cắn. Nghe thấy tiếng con gái la hét, mẹ bé chạy ra chộp lấy con và ngăn cản con chó nhưng không được. Chủ nhà và nhiều hàng xóm phải mang theo gậy, cuốc đến hỗ trợ, con chó mới chịu nhả cháu bé ra.
Bác sĩ Nguyễn Nam Giang, phụ trách Khoa Bỏng Bệnh viện Xanh Pôn, cho biết bé có nhiều vết thương trên đùi rất phức tạp, vết ngắn nhất 3 cm, dài nhất 10 cm. Đặc biệt, bé bị gãy xương kín đùi trái.
Các bác sĩ đã cắt lọc vết thương, khâu cầm máu, nẹp bột để cố định xương gãy. Bệnh nhi sau đó cũng đã được tiêm phòng dại.
Sau một tuần điều trị, vết thương của cháu tương đối ổn định, tinh thần đã tốt hơn. "Những vết cắn sâu, qua lớp tế bào đáy của da, đường kính trên 5 cm, bé sẽ phải ghép da để hồi phục", bác sĩ Giang cho biết.
Vài ngày tới bệnh nhi sẽ được ghép da tự thân chữa những vùng da mất đi do chó cắn. Dự kiến, bé phải nằm điều trị vết thương ít nhất một tháng.
Đây là một trong những vụ chó cắn gây thương tích nghiêm trọng thời gian gần đây. Tháng trước, một bé trai 9 tuổi ở Yên Bái bị chó cắn mất bộ phận sinh dục.