Cảnh sát cho biết căn phòng rất lạnh giá, không có máy sưởi, cũng không có cái bóng đèn nào, nền nhà và tường đều làm bằng xi măng. Cậu bé phải ngủ trên một chiếc thảm bẩn thỉu với một chiếc túi ngủ sử dụng thay chăn.
Theo lời kể lại tại phiên tòa, bé trai bị phạt ở trong phòng tối đó do lục đồ ăn trong tủ lạnh. Căn phòng không hề có cửa sổ trong khi cửa ra vào thì lúc nào cũng bị đóng chặt.
Căn phòng lạnh giá chỉ đủ để 1 chiếc giường là nơi cậu bé phải ngủ hàng đêm trong suốt 1 năm. Ảnh: Mirror |
Người mẹ đẻ và bố dượng của cậu bé thừa nhận đã nhốt con trai vào trong đó từ tháng 1/2010 đến tháng 1/2011.
Mirror đưa tin vụ việc được phát hiện sau khi nhà trường nơi cậu bé theo học thông báo rằng cậu bé luôn trong tình trạng đói ăn, thường xuyên đập phá đồ đạc và gây gổ trong lớp. Công tố viên Jeremy Grout-Smith cho biết mãi đến khi được cho ăn, cậu bé mới bình tĩnh hơn và tỏ ra biết nghe lời.
Sau khi nhà trường báo cáo lại cho bố mẹ của em, họ nói rằng cậu bé đã bị bắt quả tang đang trộm thức ăn từ tủ lạnh và ăn ngấu nghiến dù thức ăn đã đông cứng.
Đại diện nhà trường kể rằng sau khi bị giáo viên dọa sẽ trả về nhà vì cư xử không đúng, cậu bé trở nên "kích động" và van nài rằng: "Đừng trả em về nhà, em xin lỗi, hãy cho em thêm một cơ hội nữa, em sẽ ngoan mà".
Thấy có sự khác lạ, nhà trường bèn báo cáo sự việc lên tổ chức dịch vụ xã hội. Một số nhân viên của tổ chức này đã cùng với một nhân viên cảnh sát đến nhà của cậu bé ở Blackpool, Lancs, hồi tháng 1 năm ngoái.
Công tố viên Grout-Smith nói thêm: "Khi cảnh sát yêu cầu được gặp cậu bé, cặp vợ chồng bèn dẫn họ đến cánh cửa ở góc phòng khách. Khi cửa mở thì đó là một căn phòng nhỏ với diện tích có hơn 2m2, chỉ đủ chỗ đặt một cái giường bé. Cậu bé lúc đó đang nằm ngủ".
Bé trai kể rằng bố mẹ cậu không quan tâm và cũng không thích cậu. Cậu bé bị phạt và phải ở trong căn phòng đó một thời gian dài.
"Căn phòng từng được sử dụng như một lối ra ngoài từ phòng khách. Bố mẹ cậu bé cũng không phủ nhận rằng đã nhốt em vào đó để cấm không cho ăn nhiều", một nhân viên xã hội cho biết. Ngày hôm đó, cậu bé được đưa đến một trung tâm chăm sóc của chính quyền địa phương.
Sau khi tiến hành kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ cho hay cậu bé bị thiếu cân và thấp hơn chiều cao trung bình so với các bạn bè cùng tuổi. Bác sĩ cũng phải điều trị chứng thiếu máu cho cậu bé.
Sau đó, cậu bé được một gia đình khác nhận nuôi. Nhờ được ăn uống và chăm sóc tốt nên sức khỏe và cân nặng của cậu đã phục hồi rất tốt.
Tại phiên tòa ngày hôm qua, cặp vợ chồng đã thừa nhận lỗi lầm khi nhốt con trai vào phòng tối chỉ vì tính háu ăn của cậu bé. Phiên tòa sẽ tiếp tục được xét xử vào thứ 2 tuần tới.
Hướng Dương