Bé gái đã bỏ nhà đi và trú trong những căn nhà hoang sau khi mẹ em, Okana Odazhiy, 43 tuổi, thường xuyên ra ngoài nhậu nhẹt với bạn bè. Cô bé được nhìn thấy đi lang thang trong làng Ruskoivanivka, tỉnh Odessa, hỏi xin đồ ăn trong khi mẹ em không buồn quan tâm, chăm sóc con mình.
Khi cô bé trở về sau vài ngày, em bị mẹ đánh đập, xích lại với mục đích "giáo dục".
Sau khi nhận được tin báo, các nhân viên dịch vụ xã hội đã đến tận nhà để kiểm tra và tìm thấy cô bé. Một nhân viên tên Svetlana Mitina đã chụp lại cảnh nạn nhân bị mẹ khóa vào cùng một sợi xích.
"Tôi nhìn thấy có một sợi dây xích được quấn chặt quanh tay và chân cô bé, có hai ổ khóa lớn được móc lên. Đầu kia của sợi dây nối với giường ngủ. Cô bé khi đó đang run lên vì sợ hãi và không thốt được tiếng nào. Người mẹ say xỉn của em thì đang nằm ngủ ở phòng bên cạnh", Mitina cho hay.
Theo các báo cáo, Odazhiy giải thích xích con "để trừng phạt tội bỏ nhà đi và xin ăn ngoài đường". Cô bé đã được mở khóa và đưa tới bệnh viện, nơi các bác sĩ phát hiện toàn thân em vô số vết bầm tím. Em cũng được chẩn đoán bị suy dinh dưỡng.
Aleksey Balamutenko, trưởng làng Ruskoivanivka, cho hay Odazhiy "chưa bao giờ là người mẹ tốt".
"Trong mấy năm qua, cô ta không chăm sóc tử tế cho con gái mình và thường xuyên say xỉn. Bé gái lúc nào cũng bị đói, bẩn thỉu và bỏ bê. Có lần cô bé đốt lửa và định nướng một con gà mà em ăn trộm của hàng xóm để thỏa cơn đói. Cách đây một năm, cơ quan dịch vụ xã hội đã cố gắng tước quyền làm mẹ của Odazhiy. Nhưng lúc đó, cô ta đã khóc và hứa không uống rượu, thay đổi cuộc sống. Thẩm phán đã cho cô ta một cơ hội", ông Balamutenko nói.
Hiện cơ quan thực thi pháp luật đã mở vụ án xử tội bạo hành đối với Odazhiy.
"Những vết bẩm tím trên cơ thể bé là do bị mẹ đánh đập. Chúng tôi đang xác định mức độ nghiêm trọng của thương tích", Lubov Gordievska, phát ngôn viên cảnh sát, cho hay.
Trong khi đó, nạn nhân nói với các nhân viên dịch vụ xã hội rằng em không muốn sống với mẹ và rất sợ mẹ.
"Bà ấy thường xuyên uống rượu và đánh đập cháu", bé nói.
Nhà chức trách địa phương đã thu thập các chứng cứ để khởi kiện Odazhiy một lần nữa. Họ tin lần này cô ta sẽ mất quyền nuôi con.
Nạn nhân hiện được chăm sóc y tế và sẽ được đưa tới trại trẻ mồ côi cho tới khi có phán quyết của tòa. Nếu bị kết tội, Odazhiy có thể phải ngồi tù 5 năm.
Hướng Dương (Theo Mirror)