Lúc 3h45 ngày 23/11, bà Loan, thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, mở cổng đi tập thể dục thì thấy cháu bé khóc, liền bế vào trong, chờ đến sáng cùng người thân đưa đến Trạm Y tế xã Thạch Kim kiểm tra.
Y tá xác định bé trai khoảng 10 ngày tuổi, nặng 2,7 kg, cơ thể không có dị tật. Sau khi được tắm rửa và chăm sóc, sức khỏe bé hiện ổn định. Lúc bị bỏ rơi, bên trong hộp giấy có vài bộ quần áo sơ sinh, một gói bỉm, bình nhựa đã pha sẵn sữa cùng mẩu giấy có dòng chữ được cho là của người mẹ.
"Mẹ xin lỗi con. Vì hoàn cảnh mà mẹ phải chọn cách này, cầu xin trời phật phù hộ cho con", bức thư nêu.
Ông Đinh Ngọc Hùng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thạch Kim, nói bà Loan bày tỏ muốn nhận nuôi, nên tạm thời giao bé cho gia đình bà chăm sóc. "Sau một tuần phát thông báo tìm người thân, nếu không có ai đến nhận, xã sẽ làm đăng ký khai sinh và thủ tục nhận con nuôi đối với những ai muốn nuôi bé theo quy định", ông Hùng nói.