Hôm 18/9, khi đang đi thanh tra giao thông định kỳ, cảnh sát đã yêu cầu dừng một chiếc xe ôtô đang trên đường từ tỉnh Giang Tây đến Hồ Bắc để kiểm tra. Họ nhìn thấy Liu đang ngồi ở tay lái, vợ anh ta ngồi ở ghế bên cạnh, còn cậu con trai thì nằm dài ra ở hàng ghế sau. Điều ngạc nhiên là họ nhìn thấy một phụ nữ lớn tuổi đang ngồi ở phần cốp xe.
Liu khai với cảnh sát rằng anh ta đã yêu cầu mẹ ngồi ở cốp để cậu con trai có chỗ rộng rãi hơn trên xe. Cảnh sát sau đó yêu cầu người phụ nữ 60 tuổi bước ra khỏi cốp và định phạt đứa con trai bất hiếu của bà. Tuy nhiên, mẹ Liu nói rằng bà không cảm thấy quá bất tiện khi phải ngồi trong đó.
Cụ bà này đã dành toàn bộ số tiền lương hưu tiết kiệm để mua chiếc ôtô trên cho con trai.
Sau khi hình ảnh chụp cụ bà ngồi lọt thỏm trong cốp xe được đăng tải lên các trang mạng xã hội, nhiều thành viên tỏ ra bức xúc trước cách cư xử của Liu với mẹ già.
"Có chuyện gì với người đàn ông này vậy? Sao anh ta có thể làm thế với chính người mẹ nghèo khổ của mình chứ?", Shanghaiist dẫn lời một người dùng mạng ở thành phố Trùng Khánh nói.
"Sao thằng bé này lại không thể nằm ngủ trên đùi bà nó?", thành viên khác thắc mắc. "Khi thằng bé ấy lớn lên, nó cũng sẽ bắt anh ta ngồi trong cốp xe cho xem".
Hướng Dương