Hải (trái) và Tráng trong hồ sơ cảnh sát. |
Ngày 25/6, TAND Hà Nội mở phiên xử Nguyễn Tài Hải (20 tuổi) và Trần Công Tráng (21 tuổi), ở Ba Vì về hành vi mua bán trẻ em. Hai bị cáo này bị xử lưu động ở huyện Ba Vì.
Hải sớm bỏ học, không nghề nghiệp và thường lang thang trên mạng. Tráng cũng tối ngày chat chít, hẹn hò. Chúng thường ăn ở tại các quán net và thuê nhà nghỉ sống bầy đàn. Hai năm trước, Hải quen với Ngô Thị Thu Trang cùng tuổi, quê ở Vụ Bản, Nam Định. Năm 17 tuổi, Trang bị một nhóm người lừa bán sang Trung Quốc. Do có nhan sắc, Trang được một người đàn ông Trung Quốc chuộc ra và cho quản lý quán karaoke.
Quen biết Hải, Trang đã bàn với thanh niên này tìm những cô gái mới lớn, đưa sang Trung Quốc bán dâm. Hai bên thỏa thuận, mỗi một người trót lọt, Hải sẽ nhận 5 triệu đồng. Để có bạn đồng hành, Hải đã rủ thêm Tráng tham gia. Chúng lên mạng chat, làm quen với những thiếu nữ đang lớn để lừa.
Hải nhìn thư sinh, đẹp trai nên khi show webcam trên chat nhiều thiếu nữ mê mẩn. Trong vài lần chat, Hải làm quen được với Thanh, mới hơn 14 tuổi, nhà ở quận Tây Hồ. Gã trai này liền đưa cô bé vào tầm ngắm, cùng Tráng lên kế hoạch bán nạn nhân cho Trang.
Ngày 13/2/2009, Hải điện thoại rủ Thanh đi Quảng Ninh chơi. Cô bé đồng ý. Ngày hôm sau, cả hội lên đường. Buổi tối ngày 15/2, Thanh bị hai thanh niên này bán cho Trang. Cả Tráng và Hải không được nhận tiền như đã giao kèo. Trang đã quy đổi ra một chiếc nhẫn vàng tây, tiền mua sắm quần áo, ăn uống, ngủ nghỉ trong 4 ngày ở Trung Quốc của Hải và Tráng.
Khi bị bán cho Trang, Thanh buộc phải bán dâm. Chống đối, cô bé bị nhóm buôn người đánh đập dã man. Tủi nhục, cô nữ sinh cấp hai buộc phải phục vụ khách triền miên. Hơn nửa năm, Thanh vùi mình trong tay khách mua dâm. Dần dần Thanh chiếm được lòng tin của "Tú Bà" Trang và cô được tự do đi lại.
Thanh lên mạng chat và tâm sự với bạn mình đang phải làm gái mại dâm ở nơi xứ người. Cô cũng cho biết, kẻ bán mình là gã thanh niên có biệt danh Hải "Bánh". Đến tháng 11, sau khi được các trinh sát Công an Hà Nội hướng dẫn qua chat, Thanh tìm cách thoát khỏi tổ quỷ. Cô đến một trụ sở công an gần nhất và được giải cứu, thoát khỏi những chuỗi ngày tăm tối.
Trong lúc này, Hải, kẻ bán Thanh, đang bị bắt và bị giam giữ tại trại tạm giam vì liên quan đến một vụ án trộm cắp tài sản. Khi được cho nhận mặt, Thanh phẫn uất khẳng định: "Chính hắn là kẻ hại đời cháu". Đồng phạm của Hải là Trần Quốc Tráng cũng bị bắt sau đó tại một quán net ở Hà Nội.
Tại cơ quan điều tra và trước vành móng ngựa, cả Hải và Tráng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài lừa bán Thanh, chúng còn bán một thiếu nữ 16 tuổi khác quê ở Bắc Giang bán lấy 5 triệu đồng. Vụ buôn bán này, Tráng được nhận 2,3 triệu đồng.
Gia đình nạn nhân yêu cầu các bị cáo bồi thường 100 triệu đồng cho tổn thất về tinh thần và danh dự. Riêng với cô gái quê ở Bắc Giang, nhóm của Hải khai đã bán nạn nhân vào khoảng tháng 1/2009 nhưng hiện cơ quan chưa xác định được nhân thân. Cơ quan điều tra tách rút hồ sơ, điều tra bổ sung. "Tú Bà" Trang hiện bỏ trốn, khi nào bắt được, sẽ xử lý sau.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt, Hải nhận tổng cộng 16 năm tù vì mua bán trẻ em và trộm cắp, còn Tráng bị tuyên 12 năm tù.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng