Anton Franchikov tức giận quát mắng nhóm năm người khi đứng trên ban công nhà mình ở thị trấn Yelatma, tỉnh Ryazan, miền trung nước Nga, trước khi lấy súng trường ra bắn họ. Cảnh sát cho biết bốn người đàn ông và một phụ nữ đã tử vong sau khi bị Franchikov nổ súng lúc họ đi từ ngoài vào trong tòa nhà. Một số báo cáo cho hay nạn nhân nữ đang mang bầu.
Một quan chức địa phương cho rằng vụ xả súng này có liên quan tới sự căng thẳng về tinh thần giữa bối cảnh Nga đang áp dụng lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại nhằm kiểm soát sự lây lan của Covid-19.
Franchikov, làm việc tại bệnh viện nhưng không thuộc đội ngũ y tế, đã bị cảnh sát bắt giữ. Nhóm năm nạn nhân gồm cặp vợ chồng Yevgeny và Kristina Tabunov, lần lượt 24 và 22 tuổi; Ilya Kondrakov, 26 tuổi; Viktor Kapitanov, 24 tuổi và Maksim Ukhov, 31 tuổi.
"Franchikov đã cố gắng bỏ trốn nhưng không được. Cảnh sát đã ngăn anh ta lại", phát ngôn viên lực lượng thực thi pháp luật nói.
Cảnh sát đã mở vụ án giết người hàng loạt đối với nghi phạm.
"Đây là mâu thuẫn giữa những người hàng xóm dẫn đến nổ súng. Hai bên đã lời qua tiếng lại và cuối cùng anh ta lấy súng trường ra bắn. Tuần thứ hai của lệnh phong tỏa, hạn chế đi lại dường như đã có ảnh hưởng xấu tới tâm lý của mọi người. Họ nhớ cảm giác giao tiếp", Grigory Danilov, người đứng đầu bộ phận hành chính địa phương, nói với RT. "Tôi không thể khẳng định anh ta là một kẻ ngu ngốc hay bệnh hoạn. Tôi chỉ biết rằng anh ta đã kết hôn, có con. Họ cũng là một gia đình trẻ".
Svetlana, 27 tuổi, vợ nghi phạm, là bác sĩ tại bệnh viên địa phương. Lúc bị Ủy ban điều tra nước Nga thẩm vấn về vụ việc, Svetlana khai cô đang ở trong nhà tắm khi vụ xả súng xảy ra và không hề hay biết gì.
Theo các quy định tự cách ly do Tổng thống Nga Putin ban hành, người dân phải ở trong nhà và hạn chế đi lại.
Franchikov bị cho là có lịch sử bạo hành gia đình và từng chia sẻ những tài liệu mang tính cực đoan lên tài khoản mạng xã hội.
Bất chấp lệnh phong tỏa, số ca nhiễm ở Nga đang tăng nhanh. Riêng trong 24h qua, nước này ghi nhận thêm 954 ca nhiễm mới, đưa tổng bệnh nhân lên hơn 6.300, trong đó 47 người đã chết, 8 người đang nguy kịch.
Hướng Dương (Theo Mail)