Hôm 2/10, tòa án Singapore tuyên phạt Desmond Koh Wee Boon, 34 tuổi, tù 11 tuần, đồng thời tước bằng lái xe của Koh trong thời gian 2 năm, vì tội lái xe gây nguy hiểm cho người khác hồi tháng 4.
Tại tòa, công tố viên cho biết ngày 28/4, một người đàn ông 27 tuổi từ lâu nghi ngờ bà xã bồ bịch đã tức giận khi nhìn thấy Koh cùng vợ mình đi vào khách sạn Frangrance Hotel ở Kovan. Anh ta quyết định ngồi chờ sau khách sạn để chờ thời cơ ra bắt quả tang đôi nhân tình. Khoảng hai tiếng sau, thấy vợ và Koh bước ra và đi vào trong xe, người chồng đã xông ra đập cửa sổ và kính chắn gió, yêu cầu cả hai phải ra ngoài.
Tuy nhiên, Koh không bước ra mà còn nhấn ga phóng đi, trong khi người đàn ông kia vẫn đang bám tay vào cửa xe. Có lúc anh ta bị văng ra ở khúc cua, nhưng vẫn tiếp tục trèo lên nắp ca pô và bám vào kính chắn gió. Koh tiếp tục điều khiển xe với vận tốc lên tới 70 km/h rồi phanh liên tục nhằm khiến chồng của nhân tình bị văng ra.
Một tài xế Grab và hành khách của anh ta chứng kiến cảnh tượng trên đã hết lời khuyên người chồng xuống xe, đồng thời báo cảnh sát. Lúc cảnh sát xác định được vị trí của chiếc xe và yêu cầu nó dừng lại, anh chồng đã bám trên xe suốt đoạn đường 7 km.
Koh và người chồng đã bị bắt tại hiện trường. Anh chồng tỏ ra tức giận khi vợ không hỏi han mình mà lại quay sang xem Koh có ổn không. Cảnh sát cho biết lúc bị bắt, người chồng bị ngất do thở nhanh nên phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Luật sư của Koh giải thích người đàn ông kia mới là người gây sự trước và khẳng định thân chủ anh lo sợ cho sự an toàn của bản thân nên mới lái xe đi như vậy. Tuy nhiên, thẩm phán bác bỏ lý do này.
Hướng Dương (Theo Mothership)