Huang Guoxian, một bà mẹ hai con sống ở thị trấn Songqi, ngoại ô thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu, có chiếc bụng lớn, phình to như mang thai. Theo các bác sĩ, bụng Huang nặng 40 kg do chứa đầy chất lỏng và các khối u kích cỡ khác nhau.
Huang cho hay chồng đi làm xa nên có mình cô ở nhà với hai đứa con. Hồi tháng 8, Huang từng xuất hiện trên truyền thông Trung Quốc để cầu cứu. Cô kể bụng cô bắt đầu phình lên từ năm 2018 và đã to lên một cách không thể kiểm soát chỉ trong vòng hai năm.
Ban đầu Huang thấy đau nên đi khám bác sĩ. Sau khi uống thuốc, cô không còn cảm giác đau đớn nữa, nhưng bụng vẫn tiếp tục lớn lên. Mỗi lần lên xe buýt, Huang thường bị nhầm là đang mang thai đôi hoặc ba. Huang cho hay đã từ lâu cô không có giấc ngủ ngon. Cô thường phải ngồi trên giường hoặc dựa vào đệm để ngủ. Cô cũng không thể đi bộ xa hay đứng lâu.
Sau khi nhận được khoản tiền hỗ trợ từ những nhà hảo tâm, Huang đã tìm đến một chuyên gia tại bệnh viện 302 An Thuận. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ xác nhận Huang bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối. Họ khẳng định các tế bào ung thư đã lan khắp ổ bụng do bà mẹ 36 tuổi không được điều trị kịp thời.
Các chuyên gia ban đầu quyết định hoãn phẫu thuật cho Huang vì lo ngại các nguy cơ kèm theo, đồng thời tiến hành hút dịch ra khỏi bụng cô dần dần để chuẩn bị cho các ca phẫu thuật diễn ra sau đó.
Nhưng hồi đầu tháng, tình trạng của Huang chuyển xấu. Vì thế, các chuyên gia quyết định mổ hôm 13/10 để ngăn sức khỏe của cô tồi tệ hơn.
"Chúng tôi đã đánh giá tình hình của cô Huang Guoxian và những nguy cơ có thể xảy ra một cách kỹ lưỡng, đồng thời lập kế hoạch cho ca mổ cũng như bất cứ vấn đề gì có thể xảy ra sau đó", Wang Jinguo, trưởng khoa chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện 302 An Thuận, nói với Pear Video.
Ca mổ của Huang kéo dài từ 8h tới 16h30, với sự tham gia của 15 nhân viên y tế, trong đó có một chuyên gia được cử xuống từ thủ phủ Quý Dương. Huang bị mất máu nhiều, nhưng đã được đội ngũ y bác sĩ kịp thời ổn định lại các dấu hiệu sống.
"Ca mổ khá thành công. Chúng tôi sẽ theo dõi quá trình phục hồi của cô ấy ra sao. Sức khỏe cô ấy đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi căn bệnh này từ trước", bác sĩ gây mê Huang Yuqiong nói.
Trong ca mổ trên, các bác sĩ đã cắt bỏ nhiều khối u và hút dịch ra khỏi bụng của Huang.
Một phần trong hóa đơn viện phí khoảng 150.000 nhân dân tệ (22.500 USD), được bảo hiểm chi trả, phần còn lại bệnh viện miễn phí.
Chia sẻ với phóng viên sau ca mổ, Huang cho hay cô cảm thấy "vô cùng biết ơn".
"Tôi không dám nghĩ một nông dân bình thường như tôi lại được nhận quá nhiều sự chú ý, quan tâm từ xã hội như thế", Huang vừa khóc vừa nói. "Sự giúp đỡ của những mạnh thường quân đã cho tôi thêm hy vọng và giúp tôi kéo dài giấc mơ làm mẹ. Sau khi bình phục, tôi sẽ dạy cho con trai, con gái phải biết học hỏi từ những người khác, và tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp lại sự ưu ái này", Huang nói.
Từ khi kêu cứu trên truyền thông địa phương hồi tháng 8, Huang được quyên tặng 100.000 tệ (15.000 USD) tiền mặt từ cộng đồng. Huang cho biết cô muốn dùng số tiền này để kinh doanh nhỏ sau khi hồi phục.
Hướng Dương (Theo Mail)