Emma Tapping, 38 tuổi, đến từ Đảo Man (vùng đất tự trị, lãnh thổ phụ thuộc của hoàng gia Anh), thừa nhận từng chi 2.000 bảng Anh (hơn 2.500 USD) để mua quà Giáng sinh cho ba đứa con và khẳng định dù nhận phải nhiều chỉ trích, cô sẽ không từ bỏ.
Mới đây, bà mẹ này lại tiếp tục "gây bão" khi đăng ảnh Giáng sinh tại nhà, trong đó hàng trăm món quà được chất cao như núi, che gần hết cây thông Noel, theo Metro.
Bức ảnh ngay lập tức thu hút nhiều lượt bình luận của người dùng mạng. Một số người nhận xét việc làm của Emma là "kinh tởm" và "ích kỷ", tuy nhiên bà mẹ ba con tuyên bố "không ai có thể thay đổi được suy nghĩ của cô".
"Rất nhiều người chẳng có quà Noel, tôi nghĩ cô nên ủng hộ cho họ một vài món", một thành viên bình luận.
"Cá nhân tôi cho rằng chuyện này thật nực cười, ai mà cần tới ngần ấy món quà chứ. Thật ích kỷ", một người khác bày tỏ ý kiến.
Tuy nhiên, cũng có vài người bảo vệ Emma, cho rằng cô có quyền chi tiền vào bất cứ thứ gì cô muốn.
Năm ngoái, Emma từng xuất hiện trên chương trình This Morning và giải thích về bức ảnh Giáng sinh rằng cô đã bắt đầu mua quà cho những đứa con của mình từ đầu năm.
"Tôi không chiều chuộng các con suốt cả năm. Nếu muốn gì, chúng phải làm việc nhà và tự đi mua. Chẳng hạn, nếu các con làm vỡ điện thoại, chúng sẽ không được tôi mua điện thoại mới. Tôi cho các con những thứ chúng cần nhưng không hề nuông chiều.
Giáng sinh là một ngày trọng đại đối với tôi và tôi thích duy trì thói quen mua quà này. Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì. Tôi nỗ lực làm việc, tôi làm tới hai nghề. Đó là tiền tôi kiếm ra và tôi mua quà cho các con mình. Nếu tôi muốn chiều các con một lần vào Giáng sinh thì tôi sẽ làm và không ai có thể thay đổi tôi cả", Emma tuyên bố.