Khoảng 12h30 ngày 31/5, người thân phát hiện chị Nguyễn Thị Hoài Nga (sinh năm 1987, trú tại số nhà 69, đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) nằm bất động trên vũng máu tại nhà riêng. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi vì vết thương đâm xuyên tim, mất máu quá nhiều.
Căn nhà cao tầng nơi xảy ra án mạng thương tâm của thai phụ Hoài Nga. |
Một số hàng xóm cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, có tiếng cãi vã của vợ chồng chị Nga. Tuy nhiên gia đình này thường xuyên mâu thuẫn nên không có ai can ngăn. “Có thể trong lúc xô xát, chị Nga đã bị chính chồng mình hành hung, ngộ sát”, một nhân chứng tại hiện trường nhận định.
Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng ghi nhận, trên người nạn nhân có một vết đâm xuyên tim từ phía sau lưng. Khi gặp nạn, chị Nga đang mang thai con trai tháng thứ 8. Chiều cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ Chu Đình Tuân (sinh năm 1981, trú cùng địa chỉ) để điều tra hành vi liên quan đến cái chết của vợ anh ta.
18h30, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, xác thai phụ được đưa về gia đình an táng. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã kéo đến xem vụ việc khiến nút giao thông ngã tư Nguyễn Trãi – Trần Phú, TP Thanh Hóa tắc nghẽn cục bộ. Nhiều giờ sau, trật tự mới được vãn hồi.
Ông Nguyễn Quốc Thanh, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Ba Đình, cho biết hiện cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ vụ việc.
Lê Hoàng