Nguyễn Xuân Lan (58 tuổi, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) cho chị Trương Thị Thành (42 tuổi, ở cùng quận) hai lần vay tiền 32 triệu đồng (từ tháng 8 đến tháng 11/2011). Nhiều lần đến nhà đòi, nhưng chị Thành không trả cho chủ nợ.
Ông Lan tại Tòa. Ảnh: Việt Dũng. |
5h45 ngày 5/11/2011, ông Lan mang theo con dao đi xe đạp đến nhằm mục đích chém chị Thành. Ngó qua cổng, thấy người phụ nữ này đang chuẩn bị đi bán xôi, ông Lan dựng xe bên ngoài, cầm dao vào trong nhà. Vừa mở cổng, chị Thành bị người đàn ông này chém 8 nhát vào đầu, ngã xuống sân. Tiếp đó, người đàn ông trung niên này còn chém thêm 7 nhát vào khắp người nạn nhân.
Con gái chị Thành từ trong nhà chạy ra thấy mẹ bị chém liền hô hoán. Hung thủ vứt con dao lại rồi đạp xe bỏ chạy được 300 m thì bị một người dân đuổi theo, bắt giữ. Nạn nhân đã bị tử vong vì 15 nhát dao chém.
Theo cơ quan điều tra, ông Lan từng có tiền sử mắc bệnh động kinh từ nhỏ. Ông này từng nhiều lần ngất, co giật hay bị mất ý thức. Thời gian tạm giam, ông Lan cũng thường bị co giật. Theo giám định, người đàn ông trung niên này được xác định rối loạn tâm thần, co giật kiểu động kinh cơn lớn.
“Hành vi phạm pháp xảy ra ngoài cơn động kinh. Do ảnh hưởng của bệnh động kinh mãn tính, nên khả năng kiềm chế bị hạn chế”, giám định pháp y kết luận.
Ngày 18/9, TAND Hà Nội mở phiên xử Nguyễn Xuân Lan về tội Giết người. Bị cáo thừa nhận do bức xúc không đòi được tiền của chị Thành nợ nên đã gây án. Toà tuyên phạt bị cáo 18 năm tù. Ngoài ra, do nạn nhân còn có con nhỏ, bị cáo còn phải cấp tiền nuôi dưỡng đến khi cháu bé đủ 18 tuổi.
Việt Dũng