Phiên xét xử sát thủ cuồng dâm Đặng Trần Hoài (26 tuổi, ở Hà Đông) diễn ra khá muộn. Khoảng gần 8h30, Hoài được hàng chục cảnh sát áp giải theo lối cửa phía sau, băng qua phía hành lang chật hẹp đang được sửa chữa của TAND Hà Nội.
Sau khi bị cáo được cảnh sát áp giải ngồi yên vị trước vành móng ngựa, lúc này, người nhà nạn nhân mới lần lượt được vào. Anh Khuât Duy Hiền và vợ (bố mẹ nạn nhân) với khuôn mặt buồn bã, áo tang đen cầm theo di ảnh đứa con gái xấu xố bước vào. Họ ngồi ngay hàng ghế trên cùng. Người vợ với khuôn mặt mệt mỏi, ánh mắt thất thần thỉnh thoảng dựa vào chồng.
Bố mẹ nạn nhân với gương mặt thất thần ngồi dự tòa. Ảnh: Hà Anh |
Bên cạnh, anh Khuất Duy Hiền tỏ ra cứng rắn hơn. Người đàn ông mới 30 tuổi nhưng trông gương mặt tiều tụy và hốc hác, hàng ria mép mọc lởm chởm không buồn cạo. Anh bảo đêm qua anh cũng bồn chồn, giấc ngủ cũng chập chờn, không trọn vẹn. Dù biết chắc sát thủ sẽ phải trả giá trước tội ác ghê rợn của mình, nhưng anh sợ để vợ phải một lần nữa ám ảnh khi chứng kiến nỗi đau mất con..
Theo người đàn ông, đứa con gái lớn của anh bây giờ tinh thần vẫn hoảng loạn. Cháu đã đi học bình thường nhưng tâm lý không yên ổn. Thỉnh thoảng, trong cơn mơ giữa đêm, cháu vẫn thét lên hoảng hốt. Người vợ sau đám tang đứa con gái bé như già sọm hẳn đi, sức khỏe suy sụp nhưng vẫn phải gắng gượng. Do cú sốc quá lớn nên chị đã ngất lên ngất xuống vài lần và phải mời bác sĩ vào truyền nước.
Trong khi nghe VKS đọc bản cáo trạng, chị thỉnh thoảng đưa tay quệt nước mắt. Một lần nữa phải chứng kiến lại toàn bộ hành vi tội ác của sát thủ đối với đứa con gái mới 4 tuổi của chị, chị bấu chặt tay vào nhau, đau đớn khóc không thành tiếng. Phía bên cạnh, anh Hiền cũng cố bấu tay vào di ảnh của con gái. Người đàn ông cố nén nỗi đau vào tận trong.
Khi được tòa hỏi, anh Hiền cho biết buổi chiều hôm đó, do mẹ vợ gọi điện nói mái nhà bị mưa dột nên anh đến sửa, còn người vợ cũng đi mua hoa quả, bán trước nhà để kiếm thêm thu nhập. Theo lời kể, do làm ruộng chỉ đủ ăn nên để có tiền cho con cái ăn học, vợ chồng anh Hiền chẳng ngại bất cứ làm việc gì, ai thuê làm là họ có mặt. Gian hàng vật tư nông nghiệp vừa mở họ cũng phải đi vay vốn ở ngoài.
"Khi người thân gọi điện báo tin con gái bị sát hại, tôi phóng về, kinh hoàng trước cảnh tượng xảy ra...", anh Hiền lặng hồi lâu.
Bị cáo Đặng Trần Hoài. Ảnh: Hà Anh |
Rồi anh tiếp, tội ác mà Hoài đã gây ra cho hai con gái anh vô cùng dã man và tàn bạo. Hoài đã cướp đi sinh mạng của đứa bé gái mới 4 tuổi với nhiều vết chém ghê rợn. Hắn còn làm trò đồi bại, dã man với đứa con gái lớn.
"Những ám ảnh trong buổi chiều hôm đó khi nào mới thoát khỏi được đầu con bé", người bố trăn trở. Trước tòa, anh mong muốn hành vi tội ác ghê rợn của Hoài sẽ được xét xử một cách nghiêm khắc để có tác dụng răn đe, tránh trường hợp gia đình khác cũng phải chịu cảnh tang thương như gia đình anh.
Trưa nay, nhận định hành vi giết người, hiếp dâm của bị cáo là dã man, gây bất bình trong dư luận, bị cáo không còn khả năng giáo dục cải tạo, HĐXX tuyên phạt án tử hình về tội Hiếp dâm trẻ em, tử hình do Giết người, 5 năm tù vì Cướp tài sản. Hình phạt chung cho 3 tội là tử hình. |
Nguyên Anh