Anna Feschenko, 17 tuổi, người giành danh hiệu Á hậu trong cuộc thi Miss Moscow vừa diễn ra hồi tháng 6, bay tới Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) sau khi khẳng định chuyến đi này là phần thưởng cô được nhận từ cuộc thi.
Tuy nhiên, bạn bè của Anna phủ nhận điều này và cho biết ý định thực sự của cô là tham gia vào đường dây gái gọi và bán trinh cho các khách hàng giàu có để kiếm tiền, trang trải cho việc học đại học ở Moscow.
Ekaterina K, 19 tuổi, bạn đồng hành của Anna tới Dubai, đã bỏ trốn sau khi nhận ra ý định trên của người mẫu trẻ. "Tôi đến Dubai vì được Anna mời và nói rằng đó là phần thưởng do nhà tổ chức Miss Moscow trao tặng", Ekaterina chia sẻ, đồng thời cho hay Anna đang sống trong căn hộ cùng một nhóm các cô gái trẻ đẹp, làm gái bán dâm.
"Chúng tôi gây lộn sau khi tôi biết lý do thực sự lúc được mời đến Dubai. Tôi nói với Anna rằng tôi sẽ không ở lại và về nước. Anna cố gắng thúc giục, đề nghị tôi đừng bỏ cô ấy ở lại một mình. Nhưng tôi không muốn làm cái công việc này", Ekaterina kể lại.
Sau khi đóng một khoản phí cho công ty môi giới, Anna được cho là đã nhận 8.000 bảng Anh (hơn 10.300 USD). Cảnh sát đang kiểm tra xem liệu cô gái trẻ có tham gia đường dây gái gọi nào trước khi rời Nga hay không.
Bố mẹ của Ekaterina, những người đã bay tới Dubai để đón con gái về nước, sau đó vội thông báo cho mẹ của Anna về việc này. Theo Life.ru, mẹ người đẹp tuổi teen đã lập tức gọi cho cảnh sát nhờ giúp đỡ.
"Tôi tin bà ấy có quyền được biết. Ở UAE, còn trinh là một đặc ân. Tôi nghĩ Anna chỉ bị choáng trước số tiền mà cô ấy được hứa hẹn thôi", Ekaterina nói.
Ekaterina khẳng định Anna không còn sống trong khách sạn nơi cả hai từng ở lúc mới đến Dubai, mà đã chuyển sang căn hộ chung với hai cô gái châu Âu khác.
Olga Feschenko, mẹ của Anna, cho hay bà đang liên lạc với con gái qua tin nhắn và hy vọng cô sẽ sớm quay về nước.
"Tôi đang liên lạc với Anna, chúng tôi vẫn giữ liên lạc suốt", bà nói. "Tôi rất lo lắng cho con bé. Thông thường Anna sẽ nhắn tin cho tôi mỗi khi làm xong việc gì đó, chẳng hạn như đi tập gym xong, và giờ thì bạn thấy điều gì xảy ra rồi đấy. Do vậy, tôi đã trình báo cảnh sát", bà Olga nói.
Cảnh sát cho hay hiện họ bị giới hạn trong việc điều tra bởi chính bà Olga đã cho phép Anna đến Dubai với vai trò là người giám hộ. Tuy nhiên, họ cũng kiểm tra các trang web và mạng xã hội trong đó khẳng định các cô gái sẽ có cơ hội được bán "cái nghìn vàng" của mình để lấy tiền. Anna được cho là đã đăng ký qua dịch vụ này để "tìm người bảo trợ trước khi đến Dubai".
Một mẫu quảng cáo, tìm gái bán dâm, online sẽ bắt đầu bằng đoạn: "Những người đàn ông cực kỳ giàu có muốn tìm các cô gái còn trinh. Đất nước hay thị trấn nơi bạn sống không quan trọng. Chúng tôi sẽ mua vé cho bạn, thanh toán trực tiếp. Việc đầu tiên là để bác sĩ kiểm tra. Cam kết an toàn, bảo mật, và tất cả đều là thật. Hãy điền vào các câu hỏi và gửi lại. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn".
Trên trang web của cơ quan tổ chức Miss Moscow, Anna được miêu tả là một người rất yêu thích nhạc cổ điển, biết chơi đàn vĩ cầm. Cô từng tích cực tham gia hoạt động từ thiện và "có ước mơ được di du lịch khắp thế giới".
Hướng Dương