Tối 7/11, sau khi Bộ Công an thông tin 39 thi thể trong container ở Anh có người Hà Tĩnh, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn gửi lời chia buồn tới các gia đình
"Tỉnh đang tích cực phối hợp, hỗ trợ đưa thi thể về; các cấp sẽ làm hết trách nhiệm, cùng chia sẻ, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân vượt qua đau thương, mất mát", ông Sơn nói.
Theo ông Bùi Duy Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc, ngày 8/11, 8 gia đình trên địa bàn trình báo con mất tích khi trên đường sang Anh cho biết đã nhận được điện thoại chia buồn từ phía Bộ Ngoại giao và Bộ Công an, xác nhận con của họ trùng ADN với những nạn nhân chết trong container ở hạt Essex, đông bắc thủ đôn London (Anh) hôm 23/10.
"Tất cả đều mong được Chính phủ hỗ trợ, sớm đưa thi thể con về quê. Tôi hứa sẽ tham mưu với các cấp, đưa ra phương án tốt nhất", ông Cường nói.
Sáng nay, lãnh đạo huyện Can Lộc phối hợp với đại diện xã Thiên Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Lộc, thị trấn Nghèn đến nhà 8 gia đình nhận được thông báo có con gặp nạn, thắp hương ở bàn thờ vọng, gửi lời thăm hỏi, động viên họ sớm vượt qua cú sốc. Tại nhiều ngả đường vào các xã, từng tốp người bàn tán câu chuyện đi xuất ngoại của nhiều đồng hương xấu số.
Ông Võ Văn Bình (60 tuổi, trú thôn Đông Nam, xã Thiên Lộc) cho biết tối qua được đại diện Bộ Công an gọi điện chia buồn, thông báo con trai Võ Văn Linh (25 tuổi) chết trong container ở Anh. Dù đã lập bàn thờ vọng, chuẩn bị sẵn tâm lý từ nhiều ngày trước, các thành viên trong gia đình vẫn xúc động mạnh khi nhận tin chính thức.
Gia đình ông Bình có 3 người con, Linh là út. Năm 2016, Linh sang Đức làm ăn song không công việc không ổn định, hiện vẫn chưa gửi đủ tiền về trả nợ cho gia đình. Hai tháng trước, nam thanh niên gọi điện về cho bố mẹ, nói sẽ sang Anh tìm vận may, song khi đi thì gặp nạn, mất liên lạc với gia đình từ trung tuần tháng 10.
"Con trai chia sẻ muốn xuất ngoại để kiếm tiền giúp bố mẹ xây nhà mới, chứ căn nhà hiện tại cũ kỹ và xuống cấp lắm rồi. Chúng tôi kinh tế khó khăn, không có kinh phí, mong nhà chức trách sớm phối hợp đưa thi thể con về để mai táng, để lâu ai cũng nóng ruột", ông Bình nói.
Đại diện huyện Nghi Xuân thông tin, tối 7/11, Bộ Ngoại giao đã gọi điện cho gia đình của thiếu niên 15 tuổi ở xã Cương Gián, thông báo cậu là nạn nhân trong container. "Ban đầu người thân định sang Anh làm thủ nhận thi thể, song chi phí tốn kém nên tính phương án nhận ở Việt Nam", vị này nói.
Tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, dù gia đình ông Bùi Chính chưa nhận được thông báo của nhà chức trách về trường hợp của con trai Bùi Thái Thắng, song sáng nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tới nhà làm công tác tư tưởng, động viên mọi người nên bình tĩnh.
"Anh Thắng mất tích trên đường sang Anh hôm 22/10, người nhà ở Anh gọi điện về nói nhiều khả năng anh là nạn nhân trong xe container", lãnh đạo phường Đậu Liêu cho hay.
Hôm 23/10, cảnh sát Anh tìm thấy 39 thi thể trong thùng xe container tại khu công nghiệp Grays, hạt Essex, đông bắc thủ đô London. Chiếc container được đưa từ Bỉ sang Anh bằng phà từ đêm 22/10.
Tối 7/11, Bộ Công an thông báo 39 thi thể phát hiện trong xe container ở Anh là người Việt, có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với phía Anh thực hiện công tác bảo hộ công dân; phối hợp điều tra sự việc.