Theo Channel Asia, 6 thợ lặn thuộc Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Malaysia tử vong tối 3/10 trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu cho một thiếu niên 17 tuổi nghi bị đuối nước do rơi vào ao sâu trong khu vực khai thác khoáng sản tại Puchong, một thị trấn nằm ở vùng ngoại ô Kuala Lumpur.
Cảnh sát trưởng khu vực, ông Abdul Aziz Ali, cho biết các thợ lặn xuống ao lúc 21h15, khi trời đổ mưa lớn. Họ bất ngờ bị cuốn vào một "xoáy nước" mạnh trong quá trình tìm kiếm.
"Nhóm giải cứu hoạt động theo quy trình tiêu chuẩn với các trang thiết bị lặn đầy đủ và được kết nối với nhau bằng một sợi dây. Đột nhiên, một dòng chảy mạnh cuốn lấy họ, khiến các nạn nhân bị xoay tròn trong dòng nước trong khi các thiết bị của họ không còn hoạt động", ông Ali cho hay.
Các thợ lặn đã vật lộn trong nước khoảng 30 phút khi các nhân viên cứu hộ khác cố gắng cứu họ. Tuy nhiên, tất cả đều bất tỉnh khi được kéo lên khỏi mặt nước. Trưởng phòng Cứu hộ Selangor, ông Azmi Osman, cho biết một nhóm nhân viên y tế ngay lập tức hồi sức tim phổi cho các nạn nhân nhưng thất bại.
"6 người đều đã chết", ông Osman nói.
Nhóm thợ lặn được xác định là Mohd Fatah Hashim (34 tuổi), Izatul Akma Wan Ibrahim (32 tuổi), Mazlan Omarbaki (25 tuổi) và Yahya Ali (24 tuổi), thuộc đơn vị cứu hộ dưới nước của trạm cứu hỏa và cứu hộ Port Klang.
Hai nạn nhân khác, Adnan Othman (33 tuổi) và Muhammad Hifdzul Malik Shaari (25 tuổi), là thành viên của đơn vị cứu hộ nước từ trạm Cứu hỏa và Cứu hộ Shah Alam.
Hiện thiếu niên 17 tuổi vẫn chưa được tìm thấy. Chàng trai này được cho là đi câu cá cùng hai người bạn, bị trượt chân và rơi xuống ao. Theo cảnh sát trưởng Ali, hoạt động tìm kiếm và giải cứu để xác định vị trí thiếu niên được tiếp tục lúc 7h30 sáng 4/10.
Người đứng đầu Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Malaysia, ông Mohammad Hamdan Wahid, cho biết sở của ông ít gặp các vụ tai nạn liên quan đến nhân viên.
"Đây là lần đầu tiên có 6 nhân viên của chúng tôi hy sinh. Trước đó, chúng tôi mất hai thành viên. Chúng tôi thực hiện hồi sức tim phổi nhưng không thể cứu họ và đây là một ngày rất đau buồn đối với chúng tôi", ông Wahid phát hiểu.
Quan tài của các thợ lặn thiệt mạng được đưa đến trạm Cứu hỏa Shah Alam để làm lễ tang sáng nay, sau đó sẽ được đưa về quê hương của họ mai táng.
Ông Wahid cũng tuyên bố sẽ xem xét chế độ phúc lợi cho các gia đình thợ lặn bao gồm tiền bồi thường và bảo hiểm.