Nước Anh từng chấn động bởi hai thảm kịch kép liên quan tới người nhập cư Trung Quốc vào nước này. Một thảm kịch khác xảy ra hôm 23/10 như gợi lại nỗi đau về mối nguy hiểm gây ra bởi những đường dây buôn người. Cảnh sát Anh tìm thấy thi thể của 38 người lớn và một thiếu niên nhập cư bất hợp pháp trong một thùng chở hàng, nghi chết cóng. Thùng container đông lạnh này được chuyển tới Anh bằng đường biển từ thị trấn Zeebrugge, Bỉ. Ban đầu, 39 người được cho là người Trung Quốc tuy nhiên nhà chức trách đang điều tra nghi vấn có nạn nhân mang quốc tịch khác.
Năm 2000, 60 công dân Trung Quốc cố gắng nhập cư trái phép vào Anh bằng cách chui vào xe tải cà chua để vượt qua hành trình gian khổ kéo dài 8.000 km theo lộ trình Trung Quốc - Bỉ - Anh. Lúc xe vào đến cảng Dover, hạt Kent, 54 người đàn ông và 4 phụ nữ được phát hiện đã chết ngạt, chỉ hai thanh niên trẻ may mắn sống sót.
Theo News Australia, hành trình nhập cư trái phép vào Anh trên kéo dài nhiều tháng và xuất phát từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. 60 nạn nhân đã trả hàng chục nghìn bảng cho ba kẻ buôn người, còn được gọi là "những kẻ đầu rắn", với hy vọng sẽ có cơ hội được bắt đầu cuộc sống mới tại đất nước châu Âu này.
Tài xế xe tải là Perry Wacker, người Hà Lan, đã đóng lỗ thông hơi ở một bên container trước khi xe xuống phà ở cảng Zeebrugge, Bỉ, vì sợ rằng sẽ khiến các nhân viên hải quan chú ý.
Do thiếu không khí, vài người trong số 60 nạn nhân trong xe đã chết sau chưa tới 2 tiếng. Trong khi một số khác cầm cự được khoảng 5 tiếng rồi tắt thở, điều tra viên Graham Perrin kể lại ở phiên điều trần.
"Dường như khoảng 90 phút sau khi xe tải cập cảng, họ nhận ra hoàn cảnh mà mình đang gặp phải nên cố gắng để cảnh báo. Họ ngày càng trở nên khó thở, nóng và đổ nhiều mồ hôi. Họ cố gắng mở lỗ thông hơi từ bên trong và bê các thùng đựng cà chua sang một bên để cố mở cửa sau của xe tải", Graham nói.
Hầu hết nạn nhân đều mang theo một ít tiền và những mẩu giấy có ghi các số điện thoại. Hai người sống sót kể với nhân viên bệnh viện rằng họ đã "cào mạnh" lên cửa xe trong lúc ngạt khí.
"Họ kể bên trong xe tải rất tối, vì thế họ đã giẫm lên những các xác khi cố tìm đường ra phía cửa xe", một nguồn tin từ bệnh viện nói với Telegraph. "Họ đập lên cửa và hét to hết cỡ, nhưng cuối cùng cũng phải từ bỏ vì kiệt sức. Một người đàn ông còn nói rằng anh ta có cảm giác như thiên thần được gửi từ thiên đường xuống khi cửa sau chiếc xe tải cuối cùng cũng được mở ra".
Chiếc xe tải bị phát hiện chở người nhập cư bất hợp pháp do một nhân viên điều hành phà báo cho hải quan Anh, sau khi người này nhận thấy tài xế Wacker làm việc cho một công ty không xác định và trả tiền mặt để được thông qua.
"Ngay trước lúc nửa đêm, các quan chức hải quan đã dừng chiếc xe tải lại để kiểm tra và phát hiện điều kinh hoảng là có 58 thi thể bên trong", Mark Pugash, phát ngôn viên cảnh sát hạt Kent, nói với AP hồi tháng 6/2000.
Nhân viên hải quan đầu tiên chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này đã "hoàn toàn bị chấn động tâm lý".
"Những cái xác chất lên thành đống. Cảnh tượng thật đáng sợ. Chúng tôi cũng đã phải ngửi một thứ mùi hôi thối khó chịu nhất", Pugash nhớ lại.
Tài xế Wacker bị bắt tại hiện trường. Năm 2001, hắn bị tuyên án 14 năm tù giam vì tội ngộ sát 58 người nhập cư trái phép quốc tịch Trung Quốc.
Hướng Dương (Theo News Australia, Telegraph)