Sau gần 5 tháng lẩn trốn, Vũ Tấn Cường (ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã bị công an quận Cầu Giấy cùng huyện Văn Giang bắt để điều tra về hành vi dùng súng bắn trọng thương đội phó đội an ninh của CLB Nexttop trên đường Hoàng Minh Giám (Hà Nội).
Tại cơ quan công an, nam thanh niên 26 tuổi khai, tối 5/1, anh ta được Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng Trọc, 44 tuổi ở quận Hà Đông) gọi đến CLB để uống rượu. Cường đi taxi từ Văn Giang, Hưng Yên lên Hà Nội.
Cường tại cơ quan công an. |
Khi đi, nam thanh niên này mang theo một khẩu súng tự chế chứa 2 viên đạn chì để phòng thân. Theo lời khai, khẩu súng được Cường mua của một người ở quận Long Biên với giá 20 triệu đồng.
23h, dưới tầng một của CLB này có xảy ra mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên, khiến lực lượng an ninh của CLB phải lao vào can thiệp. Thấy một số người cùng đi với mình xô đẩy, giằng co với một số nhân viên bảo vệ, Cường rút súng giơ về phía bảo vệ rồi bóp cò khiến anh Trần Văn Nghiêm, Đội phó đội an ninh của CLB Nexttop bị trúng đạn vào bụng.
Sau khi gây án, Cường giấu súng vào bụng rồi uống rượu bình thường. Sợ bị lộ, anh ta mang khẩu súng vừa gây án đến gửi nhà một người bạn trên đường Láng.
Rạng sáng hôm sau, Cường lấy súng mang về giấu tại một khu vườn cây cảnh ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Biết công an truy tìm, Cường lẩn trốn về nhà người em ở Văn Giang và kinh doanh sim thẻ. Thỉnh thoảng, anh ta lên Hà Nội nghe ngóng tình hình rồi về Hưng Yên ngay.
Ngày 25/5, tung tích của kẻ gây ra vụ việc đã bị lộ. Khẩu súng cũng bị thu giữ để điều tra.
Minh Trang