Cảnh sát Ấn Độ hôm 1/7 tìm thấy 11 thi thể trong một ngôi nhà ở làng Burari, phía bắc New Delhi. Theo cảnh sát viên Vineet Kumar, các nạn nhân là thành viên trong một gia đình và sống tại ngôi nhà này.
Hiện chưa rõ 11 thi thể gồm 4 nam và 7 nữ, chết vì tự sát hay bị giết và không có thư tuyệt mệnh nào được tìm thấy tại hiện trường.
Điều tra ban đầu cho thấy không có dấu hiệu bị đánh đập trên các thi thể và cũng không có ai bị lôi kéo phải vào trong nhà, cảnh sát viên Kumar tiết lộ.
Trong số các nạn nhân, 10 thi thể bị bịt mắt và treo cổ trên một tấm lưới sắt được giăng phía trên sân ngôi nhà. Thi thể còn lại là một cụ bà 70 tuổi, nằm trên sàn nhà.
Ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của doanh nhân buôn bán gỗ ép và các sản phẩm từ sữa. Gia đình này đã sống tại đây trong hơn 20 năm, theo Hindustan Times.
Vào khoảng 8h, một người hàng xóm hay đi dạo cùng chủ nhà tới tìm ông này. Người hàng xóm thấy cửa mở liền tự bước vào và phát hiện 11 cái xác. Anh này sợ hãi la to, báo động cho mọi người và gọi cảnh sát.
"Đó là một vụ việc bi thảm. Cảnh sát đang điều tra. Chúng ta hãy đợi cho đến khi cuộc điều tra kết thúc", người đứng đầu chính quyền New Delhi, ông Arvind Kejriwal, nói khi đến thăm hiện trường.
Ngoài ra, hàng xóm cũng tiết lộ gia đình này đang bận rộn chuẩn bị cho một đám cưới sắp diễn ra. Các thành viên trong nhà không có bất kỳ mâu thuẫn nào và chưa bao giờ nhắc đến chuyện muốn tự tử, đài truyền hình New Delhi đưa tin.
Một hàng xóm còn cho biết đã nói chuyện với một trong các nạn nhân vào tối 30/6 và nhận thấy không có dấu hiện bất thường nào.
Tuy nhiên, cảnh sát viên Rajesh Khurana cho biết nhà chức trách đang điều tra tất cả các phương án.
"Chúng tôi không loại trừ bất kỳ khả năng nào", Khurana nói.