Phần nổi bật của bức tranh thứ nhất là bức tranh vẽ cụ Nguyễn Đình Chiểu. Cụ Nguyễn Đình Chiểu "check in" ở Trường thi Gia Định, nơi cụ đỗ tú tài. Năm 1849, Nguyễn Đình Chiểu trên đường tới Huế dự thi thì nhận tin mẹ mất. Sau khi chịu tang mẹ 3 năm, dù đã bị mù, ông mở trường dạy học, bốc thuốc, làm thơ. 1859, Pháp xâm lược miền nam Việt Nam, Nguyễn Đình Chiểu cùng các lãnh tụ nghĩa quân bàn mưu đánh đuổi giặc ngoại xâm. Cụ Chiểu khi thấy Facebooker Thực dân Pháp kèm lá quốc kỳ đã vẫy tay chào thì lập tức dùng chức năng chặn. Ngày đưa tang ông, cả cánh đồng An Đức Phủ tang trắng của những người mến mộ. Anh Thư