Brussels, Bỉ
Câu cửa miệng của người dân nơi đây mỗi dịp năm mới là "smoutebollen", có nghĩa là "mỡ lợn viên". Cũng không có gì đáng ngạc nhiên bởi Bỉ vốn là "vùng đất của sữa và mật ong", với chế độ ăn uống giàu bơ và tinh bột.
Món "smoutebollen" có mặt khắp nơi mỗi đêm giao thừa, từ nhà hàng, quán ăn ven đường cho đến các bữa tiệc tại gia. Người dân Brussels sẽ ních đầy bụng món mỡ lợn, rồi kéo nhau ra các quảng trường lớn ở thành phố. Theo họ, ăn mỡ lợn giúp bản thân cảm thấy ấm áp trong tiết trời lạnh giá cuối năm, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ bị ngộ độc rượu.
Boquete, Panama
Boquete là một thị trấn nhỏ nằm cạnh sông Caldera River ở Panama, nổi tiếng bởi phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc. Người dân Boquete sẽ ăn đúng 12 quả nho vào 12h đêm giao thừa, mỗi quả ứng với mỗi tiếng chuông đồng hồ điểm. Họ còn uống thật nhiều rượu champagne và hôn bất kỳ ai mà mình muốn để đón chào năm mới.
Homigot, Hàn Quốc
Trong khi nhiều nơi trên thế giới đón tết dương lịch từ thời khắc 12h đêm, một bộ phận người Hàn Quốc sẽ chào năm mới bằng cách tận hưởng những tia nắng đầu tiên trên bãi biển Homigot ở thành phố Pohang.
Theo truyền thống, mọi người cùng đứng vòng quanh bức tượng kim loại hình bàn tay khổng lồ ngay giữa biển, tay cầm một tô tteokguk, loại súp có mùi thơm ngào ngạt. Họ đứng ngắm bức tượng một lúc lâu, và bát súp cũng sẽ là bữa sáng đầu tiên trong năm mới.
Plovdiv, Bulgaria
Plovdiv là thành phố ưa tiệc tùng vào đêm giao thừa. Đây là thời khắc mọi người kéo nhau ra đường để uống rượu. Các quán bar và các câu lạc bộ bật nhạc ầm ĩ khắp nơi. Người Plovdiv vừa tiệc tùng vừa ngắm màn trình diễn pháo hoa hoành tráng. Họ quan niệm nhảy nhót và uống rượu khiến mọi điều xui xẻo trong năm cũ bay đi hết, năm mới sẽ bắt đầu đầy vui tươi và sôi động.
Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc
Thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang vốn nổi tiếng với lễ hội băng đăng vào dịp cuối năm. Các nghệ nhân điêu khắc dùng bàn tay nghề điêu luyện của mình để tạo ra những công trình kỳ vĩ và ấn tượng từ băng đá, trang trí chúng bằng đèn màu lấp lánh. Người dân thường tới thăm quan, chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật này vào dịp năm mới. Lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 5/1 của năm mới.
Cape Town, Nam Phi
Ngoài pháo hoa, tiệc tùng và những tiếng hô vang chúc mừng năm mới vào đúng nửa đêm, người dân thành phố Cape Town còn có cách tạm biệt năm cũ hết sức rộn rã bằng lễ hội Kaapse Klopse.
Kaapse Klopse là lễ "hát rong" với nhiều cuộc diễu hành, thi hát, bắt đầu vào ngày 2/1 hàng năm. Gần 13.000 nhạc công sẽ mặc những bộ áo quần thật sặc sỡ, cùng nhau đi vòng quanh khắp thành phố, vừa đi vừa hát. Tiếng hát của hàng chục nghìn người cộng lại tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn, nhưng đối với người dân nơi đây, như vậy là cách chào đón năm mới bằng cả trái tim.
Lễ hội còn mang ý nghĩa đặc biệt bởi nó xóa nhòa nạn phân biệt chủng tộc, mọi người bất kể màu da đều đến đây tụ họp và cùng nhau trình diễn nghệ thuật.
Tashkent, Uzbekistan
Người dân thủ đô của Uzbekistan tin rằng thật nhiều đồ ăn và thức uống, cộng thêm tiếng nhạc sôi động sẽ đem lại một năm mới dư giả. Họ chuẩn bị mọi thứ với số lượng khổng lồ, vì dư càng nhiều thì càng tốt cho năm mới.
Cũng như nhiều quốc gia Đông Âu, đàn ông ở Tashkent mặc đồ như ông già Noel vào đêm giao thừa, còn vợ hoặc bạn gái đi cùng sẽ hóa trang thành công chúa tuyết. Họ cùng nhau diễu hành khắp quảng trường thủ đô và chụp hình với tất cả khách du lịch mà mình bắt gặp.
Madeira, Bồ Đào Nha
Người dân quần đảo này đặc biệt thích tiệc tùng và uống rượu. Truyền thống tiệc tùng được tiếp tục cả trong đêm giao thừa. Người ta tổ chức tiệc ở trên đường phố rồi cùng nhau chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa giữa biển. Rượu chảy lênh láng khắp nơi và dân địa phương thì thường say đến mức không còn hiểu nổi người khác đang nói gì.
Ecuador
Người dân khắp đất nước Ecuador làm những con bù nhìn "ano viejo" từ quần áo cũ, giấy báo vào ngày cuối cùng của năm và coi con bù nhìn là thứ lưu giữ những điều không may của năm cũ.
Khi sắp đến nửa đêm, con bù nhìn bị đặt lên ghế để mọi người thi nhau đấm đá. Cuối cùng, người ta ném tất cả bù nhìn thành một đống rồi châm lửa đốt rụi. Người Ecuador lúc này yên tâm rằng mọi vận rủi đã hết và lại tiếp tục tiệc tùng đón năm mới.
Đảo Man, Anh
Vào ngày đầu tiên của năm mới, những người dũng cảm ở đảo Man sẽ nhảy xuống làn nước biển lạnh 9 độ 4 lần. Giữa mỗi lần nhảy họ lại uống một ly rượu rum đen để lấy dũng khí. Truyền thống này không chỉ là một thử thách đầu năm mới, mà còn mang mục đích quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện.
Trần Trang (Theo Huffington Post)