Cô gái vừa đi vừa quan sát cẩn thận khi băng qua đường quốc lộ. Tuy nhiên sau khi sang đường cô này định băng tiếp qua ray tàu hỏa, nhưng không quan sát. Cô gái vẫn cúi đầu đi tiếp dù tiếng còi tàu vang lên từng hồi. Khi bất chợt nhìn lên và thấy tàu đang lao về phía mình, cô hốt hoảng chạy qua và may mắn thoát chết trong tích tắc. Vụ việc xảy ra tại đoạn đường sắt chạy qua thị trấn Vôi, Bắc Giang.
Nhiều người cho biết bị "thót tim" khi xem camera ghi lại vụ việc. Facebooker Duy Quang bình luận: "Còi tàu kêu vậy mà không hiểu sao cô gái không nghe. Cũng may vài giây cuối cô đã tốc biến nhanh". "Pha này đúng là thần chết ngủ quên. Chắc lúc đó đầu óc đang suy nghĩ ở đâu đó nên không nghe tiếng còi hú. Đoạn đường này cũng không có barie cảnh báo rất nguy hiểm", một người khác nhận xét.
Cherry Trần