Amit Jatav, 30 tuổi, chia sẻ anh và người bạn tên Yadav quyết định đi bơi ở đập Kaliasot, thành phố Bhopal, bang Madhya Pradesh, do cảm thấy buồn chán trong thời gian phong tỏa vì Covid-19.
Lúc cả hai đang bơi và chụp ảnh selfie ở vùng nước nông của đập và quay video, một con cá sấu bất ngờ ngoạm lấy đùi phải của Jatav từ dưới nước rồi kéo anh xuống.
"Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nó đang ngoạm lấy đùi mình rồi cố kéo xuống sâu hơn. Tôi nghĩ trong đầu, mình sắp chết rồi. Nếu không nhờ có bạn, tôi chắc chắn mất mạng rồi", Jatav chia sẻ với Times of India từ giường bệnh.
Về phần Yadav, vừa nhận ra bạn bị cá sấu tấn công, anh lập tức có phản xạ cứu. Theo Yadav, con cá sấu khi đó cách mặt nước khoảng 2 m và đang cố lặn xuống sâu hơn. Chàng trai dũng cảm lặn theo hướng con vật đang bơi, dùng gậy selfie chọc mạnh vào người nó.
Bị đánh, con cá sấu mới chịu nhả ra và bơi đi. Yadav lúc này kéo Jatav lên bờ và gọi cấp cứu. Jatav sau đó được khâu 30 mũi tại bệnh viện. Mẹ anh đã bật khóc vì sốc khi được kể lại trải nghiệm đáng sợ của con trai.
Sở Kiểm lâm khu vực cho biết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán viện phí cho Jatav, tuy nhiên cũng nhấn mạnh rằng chính quyền cấm hoạt động bơi lội ở đập Kaliasot.
Đây là vụ cá sấu tấn công người thứ ba ở Bhopal trong vòng 9 năm. Tháng 7/2011, thiếu niên 17 tuổi Sanjay Singh thiệt mạng do bị cá sấu cắn khi đang bơi cùng một người bạn. Tháng 9/2014, một người đàn ông 46 tuổi cũng bị cá sấu đập Kaliasot tấn công khi đang câu cá.
Hướng Dương (Theo Mail)