Lúc 6h30, Nguyễn Hải Dương được đưa vào bàn tiêm thuốc độc của Bộ Công an tại tỉnh Bình Dương.
Một cán bộ cho biết đội thi hành án tử hình đã tiêm 3 mũi thuốc độc vào người tử tù. Sau đó, đoàn xe của Đội thi hành án di chuyển khỏi nơi thi hành án, về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.
Khoảng 7h40, đoàn xe tiến vào bệnh viện và làm thủ tục trao thi thể Nguyễn Hải Dương cho gia đình đưa về an táng.
Gia đình tử tù gồm cha mẹ, em gái cùng nhiều người thân khác đã có mặt từ rất sớm cùng đội mai táng. Sau khi nhận thi thể, cả gia đình được vào nhà xác nhìn mặt tử tù lần cuối và làm thủ tục mai táng.
Cha mẹ, em gái Nguyễn Hải Dương suy sụp, mắt đỏ hoe, sưng húp.
Một cán bộ cho biết Nguyễn Hải Dương nhờ cán bộ chuyển lá thư cuối cùng về tâm sự với cha mẹ, em gái.
Lúc 9h40, sau khi làm thủ tục khâm liệm, thi thể Nguyễn Hải Dương được chuyển ra xe cứu thương để trở về với gia đình.
Theo Công An TP HCM