Tờ The Sun mới đây cho đăng tải bức ảnh Jack Wilshere miệng ngậm thuốc lá khi đến chơi ở một hộp đêm vào rạng sáng hôm thứ năm vừa qua. Bức ảnh này ngay lập tức trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Trong cuộc họp báo trước trận gặp West Brom tại vòng 7 Premier League, khi được hỏi về bức hình Wilshere, HLV Wenger tỏ rõ sự không hài lòng với cậu học trò cưng.
“Tôi hoàn toàn không đồng ý với hành động đó. Tôi cần phải nói chuyện với cậu ấy về điều này. Có hai điều cần nói. Thứ nhất khi bạn là một cầu thủ nổi tiếng tức là một tấm gương cho những người khác. Thứ hai, hút thuốc rất có hại cho sức khỏe. Trên thực tế bạn có thể làm tổn hại sức khỏe của bạn khi ở nhà. Bạn có thể uống rượu ở nhà mà không ai nhìn thấy cả. Tuy nhiên, khi bạn là người của công chúng, hành động đó sẽ phá hỏng hình ảnh của bạn”.
Ngay sau đó, Wilshere phải tự lên tiếng thanh minh cho bản thân. “Thực tế là tôi không hút thuốc”, tiền vệ 21 tuổi giải thích trên Twitter. Tuy nhiên, Wilshere lại gây mâu thuẫn khi cho đăng tải bức ảnh huyền thoại Zinedine Zidane cầm điếu thuốc đưa lên miệng với dụng ý hút thuốc không ngăn cản bạn trở thành một hình mẫu, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới.
Trong khi đó, người đại diện của Wilshere lên tiếng giải thích rằng tiền vệ Arsenal cầm điếu thuốc vì để thua trong một vụ cá cược với bạn bè.
Lan Chinh