Công tước xứ Cambridge được 85.000 CĐV có mặt tại Wembley chào đón bằng những tiếng hò reo khi bước vào sân và bắt tay các cầu thủ Man City lẫn Watford. William, fan cứng của Aston Villa, chia sẻ trước trận: "Hôm nay tôi sẽ thư giãn và tận hưởng bóng đá. Man City trải qua mùa giải mệt mỏi và Watford có thể cháy hết mình ở trận chung kết. Đội chơi hay hơn sẽ là người giành chức vô địch hôm nay".
William, hiện giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh (FA), xem trọn trận đấu và là người đứng trên khán đài trao huy chương cho các cầu thủ.
Một buổi chiều bận rộn với bóng đá khiến William không thể dự đám cưới Hoàng gia thứ ba trong vòng 12 tháng qua, khi Lady Gabriella Windsor kết hôn cùng Thomas Kingston. Cặp đôi, đính hôn tháng Tám năm ngoái, tổ chức hôn lễ tại nhà thờ Thánh George, Lâu đài Windsor, nơi mà Hoàng tử Harry kết hôn với Meghan Markle.
William không đến dự lễ cưới, Kate cũng vắng mặt vì bận ở nhà chăm các con: Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis.
Hữu Nhơn