Bà xã Rooney mặc bộ đồ đen, trang điểm nhẹ nhàng và xách theo túi xách to khi tới sân Pride Park trước giờ diễn ra trận đấu. Bà mẹ 4 con trông tươi tỉnh, thư giãn bước vào sân. Kai - con trai lớn của vợ chồng Rooney - cũng đi cùng mẹ tới Pride Park. Cậu nhóc 9 tuổi thường xuyên được bố mẹ cho đến sân xem các trận đấu. Coleen và bé Kai tới sân cổ vũ chồng trong bối cảnh hai vợ chồng ít ra ngoài cùng nhau kể từ tháng 8 năm ngoái. Tháng trước, cặp sao được trông thấy cùng đi mua bữa sáng trước khi chia sẻ ảnh bữa tối lãng mạn nhân ngày Valentine. Coleen cười tít mắt khi trò chuyện với một người bạn trên khán đài. Khi Rooney còn thi đấu ở Anh, Coleen thường xuyên đưa các con tới sân xem anh thi đấu. Vợ chồng chân sút 34 tuổi trở lại xứ sở sương mù mùa hè năm ngoái sau hơn một năm ở Mỹ khi chàng Shrek khoác áo DC United. Trong thời gian ở xứ sở cờ hoa, Rooney liên tục gặp rắc rối ngoài sân cỏ liên quan tới rượu và gái, Coleen luôn phải một mình chăm sóc 4 con khiến hai vợ chồng dần xa cách, hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ. Tuy nhiên, sau khi cựu sao MU quyết định trở lại Anh khoác áo Derby, gia đình anh yên ấm trở lại. Rooney vừa thi đấu vừa giữ vị trí HLV phó của đội bóng. Trong trận đấu với đội bóng cũ MU, Rooney và các đồng đội nỗ lực nhưng không tránh khỏi thất bại 0-3. Chàng Shrek cũng có nhiều pha bóng đáng chú ý, trong đó có cú sút phạt hàng rào bị thủ môn Romero đẩy ra ở cuối trận khiến cậu con trai cả cũng phải ôm đầu tiếc nuối. Khoác áo MU từ năm 2004 đến 2017, Rooney có 559 lần ra sân, ghi được 253 bàn thắng và được coi là một trong những huyền thoại của sân Old Trafford. Các CĐV MU cũng không ngừng hô tên Rooney dù anh đang khoác áo đối thủ. Vượt qua Derby, Quỷ đỏ vào tứ kết gặp Norwich - đội vừa loại Tottenham sau loạt penalty một ngày trước đó. Hoàng Trang (Ảnh: AP)