Sáng 12/3, các thành viên của CLB Hà Nội lên đường vào TP HCM để đóng quân sau khi hoàn tất thủ tục đổi tên thành CLB bóng đá Sài Gòn. Buổi tối trước ngày chia tay, trên trang cá nhân, bà xã tiền vệ Ngọc Duy đăng tải tâm sự khá dài về nỗi niềm khi làm vợ cầu thủ.
"Từ bé đến lớn chẳng sợ khổ, sợ khó, chỉ sợ thiếu thốn tình cảm. Con bé ba tuổi đã không có được trọn vẹn tình yêu của bố mẹ, luôn chỉ biết nhìn chúng bạn và thèm thuồng một gia đình đúng nghĩa. 18 tuổi, suy nghĩ về cuộc sống hôn nhân chỉ đơn giản là có ai đó sẽ yêu thương mình và che chở cho mình trọn đời. Hạnh phúc đối với mình chỉ gói gọn trong hai chữ tình cảm mà thôi. Ngày mang bầu Ken, ốm nghén rồi doạ sảy, chồng đi thi đấu biền biệt, tối nào cũng chỉ nói chuyện với em bé trong bụng và mong mỏi ngày con ra đời cho mẹ đỡ cô đơn.
Thấm thoát đã 7 năm trôi qua, số lần chồng ở nhà cộng cả 7 năm chưa đủ 365 ngày hạnh phúc vậy mà thời gian cứ trôi mình cũng thấy quen dần. Hàng ngày, chỉ cần đợi mỗi tối được ôm hai con ngủ là thấy ấm lòng. Nhưng hôm nay sống mũi vẫn cay cay vì dù sao 7 năm nay chồng vẫn ở cùng một thành phố và hít chung bầu không khí với mình. Giờ thì cách xa nhau 1 tiếng 45 phút đi máy bay để gặp mặt. Dù biết ai cũng có lúc phải tạm biệt quê hương để đi lập nghiệp nhưng ở tuổi 30 chắc hiếm ai thay đổi lớn như chồng mình. Chúc anh lên đường mạnh giỏi, chân cứng đá mềm, việc ở nhà em sẽ lo để anh yên tâm công tác", vợ Ngọc Duy viết.
Ngọc Duy cưới vợ khi anh mới 23 tuổi. Sau 7 năm chung sống, vợ chồng anh có hai đứa con, một trai, một gái. Tiền vệ sinh năm 1986 trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công sau đó được nhiều người biết đến khi thi đấu ấn tượng trong màu áo Hà Nội T&T. Mùa giải năm nay, anh gia nhập CLB Hà Nội (nay là Sài Gòn FC) và được trao băng thủ quân của đội bóng này.
Minh Khang