Phút 63 trận chung kết U21 quốc tế diễn ra trên sân Thống Nhất tối 29/11, tiền vệ Tuấn Anh được HLV Quốc Tuấn rút ra, thay thế bằng tiền vệ Việt Hùng. Rất nhiều người ngạc nhiên với quyết định và tỏ ra lo lắng bởi thời gian còn khá dài và Tuấn Anh là “linh hồn” của U21 HAGL.
HLV Quốc Tuấn cho biết nguyên nhân là ông không muốn có bất trắc xảy ra cho Tuấn Anh trước ngày lên đường sang Nhật Bản thử việc vào hôm nay 30/11. “Tuấn Anh thi đấu nỗ lực suốt giải đấu. Ở trận chung kết gặp Hàn Quốc, anh bị đối phương liên tục va chạm, áp sát khiến bị đau nhẹ ở đùi. Tôi không muốn em cố gắng quá sức để rồi dẫn đến những chấn thương đáng tiếc”.
Ngay sau trận chung kết cùng các đồng đội, Tuấn Anh không có thời gian “vui tới bến” mà phải chuẩn bị hành lý cho chuyến bay sang Nhật Bản vào lúc 8h sáng nay, 30/11. Tiền vệ quê Thái Bình sẽ một mình sang tập trung cùng đội bóng Yokohama và tiến hành kiểm tra y tế, kiểm tra thể lực và tập cùng đội trong một tuần từ ngày 1-7/12.
Giám đốc điều hành đội HAGL Huỳnh Mau cho biết: “Thực ra nói thử việc cũng không hẳn đúng. Phía CLB Yokohama có thời gian dài nghiên cứu, phân tích kỹ về Tuấn Anh mới đưa ra quyết định mượn tiền vệ này chứ không phải quyết định ở một tuần tới. Chuyến đi nhằm giúp Tuấn Anh tìm hiểu thêm về CLB, làm quen các đồng đội, kiểm tra y tế và một số vấn đề khác”.
Ở giải đấu U21 quốc tế, Tuấn Anh thi đấu rất nổi bật. “Công Phượng thâu tóm mọi danh hiệu cá nhân còn Tuấn Anh không có giải nào. Nhưng Tuấn Anh trận nào cũng xứng đáng là cầu thủ xuất sắc, cùng với Công Phượng. Vai trò của Anh ở đội tại giải lần này là không thể phủ nhận, quá quan trọng”, HLV Quốc Tuấn cho biết.
Ngọc Hà