Chiều 12/3, Hà Nội T&T tiếp tục gây thất vọng với các CĐV khi nhận thất bại 0-1 trên sân của Khánh Hòa ở vòng 4 V-League. Đây đã là trận thua thứ 3 của đội Á quân V-League 2015 trong mùa giải này. Với chỉ một điểm có được, Hà Nội T&T dậm chân ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng (Đồng Tháp xếp cuối chưa có điểm nào nhưng mới chỉ đấu hai trận).
Bên cạnh lối chơi bạc nhược, hình ảnh của Hà Nội T&T còn trở nên xấu xí hơn trong mắt các fan vì tình huống dẫn tới việc Văn Quyết bị đuổi trong thời gian bù giờ. Sau khi sút bóng trúng một hậu vệ Khánh Hòa trong vòng cấm, Văn Quyết đòi trọng tài Phạm Hoàng Công Khanh thổi phạt đền vì lỗi chạm tay. Tuy nhiên, trọng tài Khanh vẫy tay cho trận đấu tiếp tục.
Trong lúc các cầu thủ Hà Nội T&T vây lấy ông Khanh để phản ứng, Văn Quyết từ phía sau chạy tới có hành động đánh vào gáy khiến vị vua áo đen ngã dũi dụi xuống sân. Sau khi đứng dậy, trọng tài Khanh thẳng tay rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Văn Quyết.
Hành vi không đẹp này của Văn Quyết - người vừa góp mặt trong danh sách triệu tập tuyển quốc gia của HLV Hữu Thắng - khiến anh phải nhận rất nhiều chỉ trích từ phía các fan. "Một cầu thủ như vậy không xứng đáng đứng trong hàng ngũ đội tuyển Việt Nam. Càng ngày càng thất vọng về V-League", một fan tên Ken Huỳnh bình luận.
"Trọng tài dù có sai nhưng hành động này quá thiếu đạo đức. Loại ngay cầu thủ này ra khỏi tuyển quốc gia. Bộ mặt này không xứng để khoác áo tuyển, không thể đại diện cho màu cờ sắc áo quốc gia được", một fan khác tỏ thái độ.
"Cần loại vĩnh viễn Văn Quyết khỏi các đội bóng của Việt Nam vì hành động phi thể thao này", fan có nickname Ba Râu bức xúc. "Một hành động thiếu suy nghĩ của một tuyển thủ quốc gia, VFF nên phạt thật nặng để tránh tái diễn và làm gương cho các cầu thủ khác", CĐV tên Phạm Hồng Quân nêu quan điểm.
Minh Khang