Ngày 17/8/2012, chân sút người Hà Lan bị các fan Pháo thủ gọi là "rắn độc", "kẻ phản bội" khi tới MU với bản hợp đồng 24 triệu bảng. Khi đó, Van Persie viết tâm thư dài gửi tới những người hâm mộ Pháo thủ, thông báo rằng anh sẽ ra đi nhưng không nói rõ lý do. 7 năm sau, lần đầu tiên cựu tiền đạo 36 tuổi giải thích uẩn khúc phía sau quyết định chia tay đội bóng thành London.
"Bạn có thể so sánh tôi với Arsenal là một cuộc hôn nhân. Tôi và vợ tôi - Arsenal - đã ở bên nhau 8 năm. Sau 8 năm, vợ tôi có lẽ đã chán tôi rồi. Sự thật là thế đấy. Arsenal không đề nghị gia hạn hợp đồng với tôi. Lúc đó tôi tham vọng và muốn vô địch Ngoại hạng Anh nên phải tìm cơ hội khác cho mình. Cuộc sống là thế. Tôi đứng trước ba sự lựa chọn, một là ra nước ngoài nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng biến mất, sau đó là tới City hoặc MU", cựu tiền đạo đang là bình luận viên của BT Sport mở lời.
Van Persie chia sẻ thêm: "Người ta không biết trong quá trình chuyển nhượng có rất nhiều thứ xảy ra phía sau hậu trường. Bạn phải cân nhắc và lựa chọn dựa vào mục đích của bản thân và thực tế. Một trong những điều mấu chốt lúc đó là Arsenal không mặn mà gì với tôi nữa, họ không đưa ra hợp đồng mới. Chúng tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện với HLV Wenger và Ivan Gazidis (cựu giám đốc điều hành) nhưng rồi họ không đưa ra quyết định gì".
Tuy vậy, MC kỳ cựu Piers Morgan - một CĐV lâu năm của Arsenal - không tin vào những tiết lộ mới của Van Persie. "Thật bất ngờ, nếu những gì Persie nói là đúng thì Wenger sẽ phải trả lời nhiều câu hỏi đây. Thế quái nào mà chúng ta thậm chí không đưa ra bản hợp đồng mới với cậu ấy nhỉ", Piers Morgan viết tweet bình luận.
Sau 8 năm gắn bó với Pháo thủ, cựu chân sút người Hà Lan ghi được 132 bàn thắng nhưng không có danh hiệu lớn nào. Ngay mùa giải đầu tiên trong màu áo MU, Van Persie đăng quang Premier League đồng thời là Vua phá lưới.
Hoàng Trang (Theo The Sun)