Trận thua khiến HLV đội trẻ Heerenveen - Ronnie Pander - phải thốt lên: "Một ngày vứt đi" khi Văn Hậu và đồng đội để thủng lưới 3 bàn chỉ sau 17 phút đầu. Hiệp một khép lại với tỷ số 5-0 nghiêng về Go Ahead và thêm một bàn nữa được ghi sau giờ nghỉ giải lao. Văn Hậu đá trọn vẹn 90 phút đầu trận, không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại nặng nề.
"HLV Pander thở dài sau trận, ông không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra trên sân. Từ lúc còn là cầu thủ cho đến khi làm HLV, Pander chưa từng trải qua thất bại nặng nề như thế", website chính thức của CLB Heerenveen tường thuật.
"Các cầu thủ hôm nay thi đấu thiếu chắc chắn, yếu đuối", HLV Pander thừa nhận. "Chúng tôi đã không có sự tập trung. Đối thủ hôm nay lại chơi tốt, họ luôn kiểm soát bóng còn chúng tôi quá chậm".
Đội của Văn Hậu bị đánh phủ đầu với bàn thua ngay từ phút thứ hai. Đội trẻ Go Ahead tiếp tục tấn công và gia tăng cách biệt chỉ năm phút sau đó. Sau 30 phút tỷ số đã là 4-0 và đội trẻ Heerenveen vỡ trận.
Sau những điều chỉnh ở giờ nghỉ giải lao, Heerenveen chơi bóng tập trung hơn, không còn để thủng lưới quá nhiều. Họ cũng tạo ra một số cơ hội nhưng không thể ghi bàn danh dự.
"Tôi không thể lý giải cho thất bại này. Một ngày tồi tệ đôi lúc cũng có thể xảy ra", HLV Pander nói thêm.
Văn Hậu phải đến đầu năm 2020 mới có cơ hội thi đấu cho đội một (đội chính thức) của Heerenveen. HLV trưởng CLB đưa lý do Văn Hậu phải bay đi bay về giữa Việt Nam và Hà Lan nên không có sự tập trung cần thiết. Lúc này hậu vệ 20 tuổi chỉ được chơi cho đội trẻ. Trận tiếp theo của Văn Hậu diễn ra vào thứ ba tuần sau, gặp Vitesse, trận cuối cùng trước khi anh trở về Việt Nam hội quân cùng tuyển quốc gia.
Hữu Nhơn