U22 Việt Nam 0-0 U22 Indonesia
U22 Việt Nam chơi hơn người từ phút 64, tạo ra không ít cơ hội ngon ăn nhưng không thể dứt điểm thành công. Đội bạn chủ trương đá rắn, liên tục phạm lỗi và phải trả giá bằng thẻ đỏ của Hanif Abdurrauf Sjahbandi. Còn U22 Việt Nam không giải được bài toán dứt điểm khi Tuấn Tài có ngày thi đấu kém duyên.
Thế trận lấn át được Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tiến Dũng... tạo ra trước U22 Indonesia. Trong hiệp hai, đối phương liên tiếp nhận thẻ phạt vì chơi xấu. Đỉnh điểm là khi trọng tài rút thẻ vàng thứ hai với Hanif Abdurrauf Sjahbandi vì đánh cùi chỏ vào mặt Tuấn Tài.
U22 Việt Nam có hai tình huống đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Phút bù giờ, Tuấn Tài đối mặt thủ môn đối phương nhưng dứt điểm quá hiền - cơ hội ngon ăn nhất mà các học trò của HLV Hữu Thắng có ở trận này.
Điểm sáng của Việt Nam trong hiệp một là sự năng nổ của Văn Toàn bên cánh phải. Trong bối cảnh Indonesia phòng thủ co cụm ở sân nhà, những pha qua người và bứt tốc của cầu thủ HAGL tạo ra đột biến. Trong một tình huống như vậy, bóng đến chân Tuấn Tài nhưng tiền đạo của SLNA lao vào quá nhanh và bị lỡ đà.
U22 Việt Nam lẽ ra được hưởng một quả phạt đền ở tình huống Quang Hải bị hậu vệ đối phương đạp thẳng vào chân trong vùng cấm. Tuy nhiên, vị trọng tài người Oman bỏ qua.
Bị cầm hòa 0-0, cơ hội vào bán kết vẫn còn với U22 Việt Nam khi ở lượt trận cuối, thầy trò Hữu Thắng chỉ cần cầm hòa U22 Thái Lan.
Văn Đương - Đức Đồng (từ Kuala Lumpur)