U19 Việt Nam thi đấu khá hơn rất nhiều so với trận thua U19 Hàn Quốc. Tuy nhiên, thầy trò ông Giôm không thể tránh được thất bại trước đối thủ hơn đẳng cấp U19 Nhật Bản trong trận đấu thứ hai tại Myanmar chiều nay, 11/10. Thua hai trận, các cầu thủ trẻ Việt Nam chia tay giấc mơ giành vé dự vòng chung kết U20 thế giới.
Hàng loạt thay đổi, đặc biệt ở hàng tiền vệ, giúp U19 Việt Nam chơi khởi sắc hơn trận đấu trước. Ngoài ra, sự tự tin trở lại thấy rõ trong cách xử lý của các cầu thủ đầu tầu như Công Phượng, Tuấn Anh… giúp đội có thể trận không quá lép vé so với đối thủ. Hàng tiền vệ giàu sức mạnh hơn, với sự năng nổ của Tuấn Anh, giúp U19 Việt Nam giảm áp lực cho hàng phòng ngự và tổ chức nhiều đợt tấn công khá bài bản, có lực.
U19 Việt Nam là đội có tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên của hiệp một. Phút 19, Công Phượng có đường tỉa bóng thuận lợi dành cho tiền đạo Thanh Tùng. Nhưng ở tình huống đối mặt thủ môn, Tùng lại sút bóng lên trời trong sự tiếc nuối.
U19 Nhật Bản chơi khá thận trọng trước đối thủ họ quá hiểu. Các đợt tấn công không dồn dập nhưng luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm, đặc biệt khi họ khai thác phía cánh trái của đối thủ. Và nếu không có cột dọc, ít nhất U19 Việt Nam đã nhận hai bàn thua. Cầm hòa U19 Nhật Bản trong 45 phút cũng là thành công của các cầu thủ áo đỏ.
Nhưng không thể có bất ngờ nào cho lần thứ 4 thầy trò ông Giôm gặp Nhật Bản. Hầu hết bàn thua của U19 Việt Nam đều có sự thiếu quyết đoán của cá nhân nơi hàng phòng ngự. Đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc bắt đầu tăng tốc và có bàn thắng ở phút 59. Từ tình huống phá bóng không dứt khoát của Xuân Hưng trước vòng 16m50, người chơi khá hay trong trận, Okugawa Masaya vượt lên, cướp bóng rồi thực hiện pha dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Minh Long.
Tinh thần là điểm đáng ghi nhận trong trận đấu này phía U19 Việt Nam. Bàn thua không khiến các cầu thủ buông xuôi mà ngược lại nỗ lực hơn. Và thành quả đã đến vào phút cuối cùng của giờ thi đấu chính thức. Từ tình huống dàn xếp tấn công rất đẹp mắt, Thanh Tùng dứt điểm quyết đoán giúp U19 Việt Nam gỡ hòa 1-1. Tỷ số này nếu duy trì cho đến hết trận sẽ giúp các cầu thủ trẻ của HLV Guillaume Graechen thắp lại tia hy vọng vào vòng hai và đặt Nhật Bản trước thử thách lớn.
U19 Nhật vượt qua thử thách này bằng bản lĩnh và đẳng cấp, cùng với đó là sai lầm của thủ môn Văn Trường (thay thế Minh Long ở hiệp hai). Từ tình huống phạt góc phút bù giờ thứ 4, Văn Trường băng ra không chính xác, qua đó giúp Nakatani Shinnosuke đánh đầu nâng tỷ số 2-1. Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của các cầu thủ và thầy Giôm khi để đối thủ một lần nữa vượt lên ở thời khắc quyết định. U19 Nhật Bản có thêm bàn thắng thứ ba để khép lại chiến thắng 3-1 ở phút 90+6.
Đội trẻ Nhật có chiến thắng thứ tư trong năm 2014 trước U19 Việt Nam. Thua hai trận ra quân đầu tiên, thầy trò HLV Guillaume Graechen chia tay giấc mơ giành vé dự vòng chung kết U20 thế giới. Ở trận cuối cùng vòng bảng, U19 Việt Nam gặp U19 Trung Quốc.
Ngọc Hà