15h chiều nay 29/9, tuyển nữ Việt Nam lần thứ hai gặp tuyển Nhật Bản trong vòng 6 tháng. Đứng trước người khổng lồ của bóng đá thế giới, các thành viên tuyển nữ Việt Nam cho biết sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, dù biết cơ hội lật đổ chỉ 0,1%.
Theo HLV Mai Đức Chung, các học trò của ông đang có trạng thái tâm lý phấn khởi, thoải mái và tự tin trước khi gặp nhà đương kim vô địch thế giới và châu Á vào chiều nay. “Chênh lệch giữa hai đội quá rõ, vì vậy, chuyên môn không cần bàn nhiều. Ở đây chỉ còn yếu tố tinh thần. Tuyển nữ Việt Nam xác định tôn trọng Nhật Bản nhưng đồng thời cũng có lòng tự tôn, kiêu hãnh riêng của mình và sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất”, ông Chung cho biết.
Các nữ tuyển thủ vừa ghi thêm mốc son cho bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên vào bán kết giải đấu lớn như Asiad. Tuyển nữ giành quyền vào bán kết sau khi thắng chính đại kình địch Thái Lan để trả phần nào món nợ hụt tấm vé dự vòng chung kết World Cup vào tháng 6 vừa qua trên sân nhà. Vì vậy, các cô gái Việt Nam có trạng thái tâm lý rất tốt trước trận đấu chiều nay. Thậm chí, theo một cầu thủ, đây còn là dịp hiếm gặp: “Chị em rất háo hức cho trận đấu vì không dễ để có cuộc gặp đỉnh cao với tuyển nữ Nhật Bản. Đây là cơ hội để chúng tôi học hỏi thêm từ họ”.
Từng dễ dàng giành thắng lợi 4-0 trước tuyển nữ Việt Nam cách đây 5 tháng tại sân Thống Nhất (TP HCM) nhưng HLV Sasaki tỏ ra khá khiêm tốn như thường thấy: “Chúng tôi không nghĩ mình có 100% cơ hội chiến thắng vì tuyển nữ Việt Nam vào đến bán kết có nhiều điểm mạnh. Tôi nhớ khi hai đội gặp nhau ở Thống Nhất, tuyển nữ Nhật vất vả thế nào mới có bàn thắng đầu tiên ở cuối hiệp một.
Tôi luôn nhắc nhở các học trò của mình về khả năng chơi phòng ngự - phản công rất sắc sảo của tuyển nữ Việt Nam. Đội bạn có nhiều cái tên gây cho tôi sự chú ý và chắc chắn các cầu thủ của tôi sẽ làm việc vất vả là số 18 (Minh Nguyệt), số 11 (Nguyễn Thị Nguyệt), số 8 (Nguyễn Thị Liễu), số 13 (Nguyễn Thị Muôn)…”.
Sau trận thắng Thái Lan, thầy trò HLV Đức Chung có buổi thăm quan và mua sắm ở Incheon, Hàn Quốc. Theo chiến lược gia họ Mai, chuyến đi giúp các nữ tuyển thủ xả căng thẳng ở trận gặp Thái Lan và tạo thêm hưng phấn, thoải mái cho trận đấu gặp Nhật Bản vào chiều nay. Các nữ tuyển thủ có những khoảnh khắc vui trước khi bước vào trận đấu lịch sử tại bán kết Asiad gặp nhà vô địch thế giới và châu Á.
Ngọc Hà