Tiền vệ người Pháp bị chấn thương, phải ra sân ngồi từ cuối hiệp một. Khi Sterling sút tung lưới đồng đội Hugo Lloris ở những giây bù giờ của trận đấu, Sissoko tưởng rằng kết cục đã an bài, đội nhà thua trận và Man City đi tiếp. Trong tâm trạng chán nản, sao Tottenham đi thẳng vào phòng thay đồ mà không biết rằng bàn thắng của đối phương sau đó không được công nhận.
"Tôi đang ngồi trên ghế dự bị và chứng kiến bàn thắng nâng tỷ số lên 5-3", Sissoko chia sẻ với tờ L'Equipe.
"Tôi buồn đến nỗi quyết định đứng dậy đi vào phòng thay đồ. Tôi đi vào trong một mình, ở đó không có màn hình TV phát trận đấu. Trong đầu tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi đã bị loại. Sau đó một nhân viên của đội vào trong phòng và nói rằng : 'Thật không thể tin được, chúng ta đã làm được điều đó'. Tôi ngạc nhiên hỏi lại và anh ấy nói cho tôi biết bàn thắng không được công nhận. Ngay lập tức tôi mặc áo, quên việc mình bị chấn thương, lao ra ngoài chia vui với đồng đội vì không thể bỏ lỡ màn ăn mừng trong thời khắc lịch sử như thế. Đó thực sự là một cú sốc đầy cảm xúc và kỳ diệu".
Sissoko sau đó bị các đồng đội trêu vì bỏ lỡ khoảnh khắc kịch tính "từ địa ngục lên thiên đường" khi trọng tài, sau khi tham khảo VAR, không công nhận bàn thắng của Sterling. Thua 3-4 ở lượt về nhưng vì thắng 1-0 ở lượt đi, Tottenham lọt vào bán kết Champions League nhờ ghi được nhiều bàn thắng trên sân khách hơn Man City.