Thứ tư, 26/12/2018, 08:41 (GMT+7)

Trung vệ tuyển Việt Nam khóc vì chấn thương lỡ Asian Cup

Lục Xuân Hưng ra sân ở trận giao hữu Việt Nam - CHDCND Triều Tiên với đôi nạng và tâm trạng buồn bã.

Lục Xuân Hưng chống nạng cùng ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị của tuyển Việt Nam ra làm lễ chào cờ trước trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên tối 25/12 trên sân Mỹ Đình. Hậu vệ CLB Thanh Hoá dính chấn thương dây chằng trong một buổi tập của tuyển Việt Nam trước đó.

Xuân Hưng đặt tay lên ngực hát quốc ca.

Sau đó, cầu thủ này cúi mặt khóc. Chấn thương này khiến anh không thể tham dự Asian Cup 2019 cùng các đồng đội.

Ở trận đấu này, Trọng Hoàng cũng bị đau và không ra sân khởi động cùng các đồng đội.

HLV Park Hang-seo cất Quang Hải, Hùng Dũng trên ghế dự bị để thử nghiệm một số nhân tố mới.

Văn Lâm, Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Đức cũng được cho ngồi ngoài.

Ngồi trên băng ghế kỹ thuật, Xuân Hưng không giấu được nỗi buồn và thất vọng. Trước đó, đúng vào đêm Giáng sinh, hậu vệ CLB Thanh Hoá viết trên trang cá nhân dòng trạng thái: "Con đau và mệt lắm bố ơi! Nhưng vì gia đình và vì mẹ, con không từ bỏ".

Kết thúc trận đấu, tuyển Việt Nam hoà 1-1 với Triều Tiên. Xuân Hưng chống nạng, lặng lẽ vào đường hầm. Ngày 27/12 tới, tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar tập huấn chuẩn bị cho Asian Cup 2019 diễn ra tại UAE. Xuân Hưng sẽ trở về CLB để điều trị chấn thương.

Việt Nam 1-1 CHDCND Triều Tiên
 
 

Việt Nam 1-1 Triều Tiên

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới