Tối 7/6 ở Việt Trì, Phú Thọ, mưa lớn đổ xuống nơi diễn ra trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar. Đến 21h, khi hai đội chuẩn bị vào sân đá hiệp hai, trời ngớt mưa nhưng chớp giật liên tục. Vì lo ngại an toàn, tổ trọng tài yêu cầu cho cầu thủ hai đội không vào sân, cho trận đấu tạm hoãn.
Lúc này các fan mặc áo mưa, mang ô lấp kín khán đài. CĐV đến cổ vũ U23 Việt Nam không muốn ra về sớm, dù trời mưa to và sấm chớp liên tục. Sau 30 phút, trọng tài mới cho hai đội vào sân thi đấu tiếp.
Đây là lần đầu tiên có một trận đấu của các đội tuyển quốc gia diễn ra tại Phú Thọ. Vé được bán hết ít ngày trước và người hâm mộ cũng đến sân rất sớm, bất kể mưa gió. Nhiều người không có vé còn đứng kín ở cổng sân vận động.
Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, U23 Việt Nam chơi tốt trước đối thủ Myanmar. Triệu Việt Hưng mở tỷ số từ cú sút căng ở cự ly 15m và cuối trận Tiến Linh ấn định tỷ số 2-0, sau rất nhiều lần bỏ lỡ.
U23 Việt Nam tập trung lần này không có sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, do ông nắm đội tuyển quốc gia đá giao hữu King's Cup ở Thái Lan. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ nắm đội trở lại khi chuẩn bị cho SEA Games diễn ra cuối tháng 11 ở Philippines.
Hữu Nhơn