CĐV Tottenham và Ajax loạn đả trên phố Tưởng đội nhà bị thua, sao Tottenham bỏ lỡ giây phút chiến thắng Phút 32 trận bán kết lượt đi Champions League giữa Tottenham và Ajax, Vertonghen bị đau sau pha bật cao đánh đầu trong khu cấm địa của đối thủ. Anh va chạm mạnh với đồng đội Toby Alderweireld khi cùng nhảy lên tranh chấp với thủ môn của Ajax. Trung vệ của Tottenham nằm sân, mặt bê bết máu. Các bác sĩ ngay lập tức có mặt để chăm sóc cho trung vệ người Bỉ. Nhiều CĐV không khỏi lo lắng khi Vertonghen bất tỉnh trên sân. Sau khi được chăm sóc, Vertonghen có thể ngồi dậy. Anh cố gắng tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, Vertonghen không gắng gượng được lâu và phải rời sân ở phút 39. Anh có dấu hiệu choáng ngất vì mất quá nhiều máu, thậm chí không thể đứng vững mà phải nhờ các nhân viên y tế dìu đi. Nhiều bình luận viên truyền hình và fan chỉ trích Tottenham vì để Vertonghen tiếp tục thi đấu sau khi dính chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau trận đấu, HLV Pochettino cho biết: 'Quyết định thuộc về đội ngũ y tế. Tôi sau đó đưa Vertonghen ra vì cậu ấy không khoẻ. Bây giờ cậu ấy ổn rồi. Tôi hy vọng không có vấn đề gì nghiêm trọng'. Ở trận đấu này, dù được chơi trên sân nhà, Tottenham để thua đối thủ với tỷ số 0-1 và gặp bất lợi trước trận lượt về tại Hà Lan. Minh Khang