Olympic Oman (áo trắng) vươn lên dẫn trước nhưng không bảo vệ được thành quả. Ảnh: BĐP. |
Trận đấu giữa Olympic Syria và Olympic Oman diễn ra trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Tình huống trớ trêu xảy ra khi tiền đạo Al Suma của Olympic Syria bị truất quyền thi đấu trong giờ nghỉ do… đánh đồng đội.
Olympic Syria chơi khá tốt trong hiệp một trận gặp Olympic Oman. Tuy nhiên, họ có phần thiếu may mắn khi bị đối thủ vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Ali Farah ở phút 42.
Tính chất căng thẳng của trận đấu cộng thêm việc bị dẫn bàn khiến một số cầu thủ của Olympic Syria không giữ nổi bình tĩnh. Những tranh cãi đã xảy ra ngay sau khi hiệp một khép lại.
Trên đường trở về phòng thay đồ, sức nóng lên tới đỉnh điểm và tiền đạo Al Suma đã không giữ nổi bình tĩnh. Anh đánh luôn cả một đồng đội dù nhận được sự can ngăn của ban huấn luyện Olympic Syria và các trọng tài. Hành động phi thể thao của Al Suma là không thể dung thứ và trọng tài chính Williams (Australia) lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của tiền đạo này.
Vì vậy, Olympic Syria bước vào hiệp đấu thứ hai với chỉ 10 cầu thủ trên sân. Họ đánh mất thế trận và liên tục bị Olympic Oman dồn ép. Tuy nhiên, các chân sút bên phía Olympic Oman đã tỏ ra kém duyên và không thể gia tăng cách biệt dù có rất nhiều cơ hội rõ rệt.
Đến phút bù giờ thứ 4 của hiệp hai, Olympic Syria bất ngờ có được bàn gỡ khi tiền vệ vào sân thay người Aldouni đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Al-Abri của Olympic Oman.
Thở phào với việc giành lại một điểm nhưng chắc chắn HLV Rui Miguel De Almeida sẽ dành cho Al Suma án phạt nội bộ rất nặng khi sự nóng nảy của anh làm ảnh hưởng quá lớn đến các toan tính chiến thuật của Olympic Syria.
Bóng Đá Plus