Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp trong vòng 7 ngày của Hà Nội trước Bình Dương, với hai trận ở AFC Cup và xen giữa là một trận đấu ở V-League. Hà Nội đều thắng với cách biệt một bàn (tỷ số lần lượt là 1-0, 2-1 và 1-0).
Pape Omar Fayer là người ghi bàn duy nhất trong trận đấu tối 7/8 trên sân Hàng Đẫy, khi trừng phạt sai lầm của thủ môn Tấn Trường ở phút 61. Thủ môn Bình Dương lao ra bắt bóng không dính giúp Omar sút bóng vào lưới trống. Ở lượt đi, đồng đội của Tấn Trường là Đức Cường chơi tốt khi đứng trước khung gỗ. Tuy vậy tại Hàng Đẫy cách đây 4 ngày ở V-League, Đức Cường mắc sai lầm ngớ ngẩn, để Omar đoạt bóng và chuyền cho Quang Hải ghi bàn.
Thắng 2-0 sau hai lượt đi và về, Hà Nội FC vô địch AFC toàn khu vực, đại diện Đông Nam Á đá bán kết liên khu vực với đương kim vô địch Turkmenistan Altyn Asyr.
Ba trận gặp nhau trong vòng một tuần, có lẽ không chỉ người hâm mộ mà cầu thủ hai đội cũng phải ngán khi đối đầu nhau liên tục như vậy. Đã quá hiểu rõ đối thủ nên ở trận chung kết lượt về tối 7/8, Bình Dương nhập cuộc thận trọng hơn, không tấn công dồn dập mà chờ đợi cơ hội phản công từ cánh phải. Một cơ hội như thế diễn ra ở phút 18 khi Veniamin Shumeiko xâm nhập vòng cấm, đón quả tạt bổng của đồng đội. Tuy vậy tiền đạo ngoại của Bình Dương đã đánh đầu đưa bóng đi chệch cột. Đó cũng là tình huống nguy hiểm duy nhất trong 45 phút đầu tiên.
Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao sau giờ nghỉ, khi Bình Dương buộc phải tấn công để bù lại thất bại 0-1 ở lượt đi. Pedro suýt san bằng cách biệt ở phút 59 khi anh thoát xuống đón được chuyền dài của đồng đội bằng pha ra chân nhanh, đưa bóng vào khung thành trống. Tuy vậy, trung vệ Hà Nội có mặt đúng lúc bay người phá bóng trước vạch vôi.
Pedro và cầu thủ Bình Dương càng có lý do tiếc nuối hơn khi chỉ hai phút sau, Hà Nội có bàn phá thế bế tắc. Những phút còn lại, Bình Dương muốn tấn công cũng không được khi Hà Nội kiểm soát thế trận, tấn công liên tục. Nếu Tấn Trường không chơi tập trung, Hà Nội đã có thế thắng đậm hơn khi Quang Hải, Kebe liên tiếp bắn phá khung thành đội khách. Dù vậy, kết quả này cũng đủ cho Hà Nội tiến sâu ở đấu trường châu Á.
Hữu Nhơn